Tình hình em muốn tham khảo các chị em xem phản ứng của các anh người yêu khi bị chị em mình giận dỗi là như thế nào? Tính em thì nhạy cảm nên hay giận dỗi linh tinh lắm. Kiểu như seen tn fb mà rep chậm hoặc ko thấy rep, đưa đón mà cứ thả em ở đầu ngõ bảo tự đi bộ vào, hay nhiều lúc cảm thấy anh ấy vô tâm vô tư quá là em giận. Mới đây nhất là giận vì lão với em đi làm cùng nhau nhưng lúc tan ca em đứng đợi ngoài tự dưng thấy lão đang vừa đi vừa nc với một người khác (người quen tình cờ gặp trong công ty) rồi bỏ em mà đi với người đó luôn >.<
Tối về anh ấy cứ nt nc với em bình thường như ko có chuyện gì nhưng em thì tức quá nên ko thèm trả lời tin nhắn hoặc có trả lời nhưng mà lạnh nhạt. Thế là mấy hôm sau đó chiến tranh lạnh. Mà cứ mỗi lần chiến tranh lạnh vì những chuyện kiểu như thế được vài ba ngày là em lại chủ động nt lại cho lão vì không chịu nổi cảnh chiến tranh lạnh và ko đc nc với lão (mặc dù lúc đầu rất hùng hổ quyết tâm sẽ ko bao giờ chủ động nt nhưng ko hiểu sao mấy ngày sau cứ nhão hết cả ra). Còn lão cứ kệ em như thế chả bao giờ dỗ em cả *tủi thân*. Em hỏi em bơ anh thì anh cũng bơ em luôn à, thì anh ấy bảo anh cũng muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu em muốn nói thì sẽ nói thôi.
Em biết là mình trẻ con ko nên giận dỗi mấy chuyện vớ vẩn như thế nhưng con gái mà, cứ muốn người ta quan tâm dỗ dành chiều chuộng thôi. Nhiều lúc thấy anh ấy cũng vô tư vô tâm lắm, chẳng biết chiều chuộng gì cả, mộc mạc chân chất quá :))
Không biết người yêu của các chị em thì sao nhỉ? Có ngố tàu như người yêu em ko??? Mà như thế là anh ấy có yêu em không vậy :((