Em quen và yêu 1 giai qua anh bạn của em. Mới đầu tán tỉnh thể hiện là 1 người rất nghiêm túc, ko gái gú, ngay cả bây giờ cũng vậy. Sau khi yêu giai được 1 tháng thì em vô tình phát hiện ra giai có người yêu 3 năm nay rồi, cô bé đó nhỏ hơn em 6 tuổi, em nhỏ hơn giai 3 tuổi. Em và cô bé đó có chat với nhau rất nhiều, cô bé đó kể cho em nghe là giai đã quan hệ mật thiết với rất nhiều phụ nữ khác trong thời gian quen cô bé. Thế là em chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhắn cho giai 1 tin là chia tay. Sau này giai có gọi điện, có gặp nhưng em kg nhắc chuyện cũ, em nói với giai chỉ là bạn. Rồi đến hôm sinh nhật em, em ko mời nhưng giai vẫn tới, rồi chuyện gì đến cũng đến, em say, ko làm chủ được mình, và vì còn yêu giai nên tụi em đã vượt rào. Qua ngày hôm sau em cũng ko nói gì cả, rồi giai đi Hà Nội. Nhưng cái em ko ngờ là giai đưa cả con bé đó cùng đi, rồi chụp hình ở vườn hoa cải, giai đã lấy 1 tấm quăng lên face book, sau đó vội khóa cái hình đấy với nick của em, nhưng em vẫn kịp thấy và comment 1 câu là "đã rõ", rồi sau đó chính em lại xóa cái comment đó đi. Cô bé kia cũng quăng hình chụp với giai lên blog.


Từ hôm đó đến nay, giai ko hề nói với em 1 tiếng nào, em cũng im lặng, nhưng em ức lắm. Bạn bè em chúng nó khuyên là em nên nói cho con bé kia biết vụ em với giai hôm sn. Nhưng em vẫn ko nói. Em đã khóc rất nhiều và viết tâm sự của mình lên face book. Giai đọc và biết em bị tổn thương như thế nào, nhưng giai vẫn im lặng. Em ko thể chịu nổi thái độ đó. Đối với em như thế là 1 sự xúc phạm nghiệm trọng đến tình cảm của em. Chắc chắn là em sẽ ko bao giờ yêu lại con người đó nhưng em muốn cho hắn 1 bài học. Mà nghĩ mãi ko ra cái mưu mô chi hết. Các cao nhân có cao kiến nào xin chỉ giùm em với! Em rất cảm ơn!