Dạ, em suy nghĩ dữ lắm rồi mới dám lên đây lập top này, các anh có đọc thì đừng giận mà bỏ quá cho em với.
Em có bà chị họ gần tuổi băm mà chưa có gia đình, người yêu cũng không thấy. Bố mẹ giục mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Dạo gần đây bà ấy hay lên webtretho rồi hình như có nhắn tin với anh nào đấy em chả rõ. Rồi nghe nói là tính yêu đương gì cơ, mà mỗi tội anh ấy ở xa tuốt ngoài Bắc, chị em thì ở trong HCM. Bạn bè bà ấy nghe thì ngăn dữ lắm, bảo mấy anh nam mà hay lên webtretho thì không nam tính, chắc mềm yếu rồi suốt ngày lép vế vợ; rồi đàn ông ngon lành thì phải lên forum ô tô, xe máy. Em nghe cũng lo, nhưng tàu ngầm trên này mấy bữa thì thấy nhiều chị bảo các anh mà lên webtretho thì chắc biết nghĩ cho gia đình, đảm đang??? Thế nên em rối lắm. Thật sự thì để bà ấy tự tìm hiểu lâu cũng ra thôi, nhưng em sợ bà ấy hi vọng quá nhiều rồi sau này lại buồn thì khổ.
Em không có ý chê bai gì đâu. Nếu em hiểu sai thì các anh cứ giải thích cho em hiểu ạ. Các chị các mẹ cho em ý kiến với.