Em thấy mình là người rất may mắn vì lấy được OX, hàng ngày về sớm là đều vào bếp cùng vợ :x. Cuối tuần ổng lại bày biện nấu cho vợ con 1 bữa thịnh soạn, sướng lắm các mẹ ạ. Mỗi tội làm xong thì không rửa bát :(.


Bạn chẳng cần phải nấu giỏi như đầu bếp. Thật sự thì những người phụ nữ cũng sợ việc kết hôn với đầu bếp. Đơn giản là bởi họ khó tính, khó tính đến mức sẵn sàng đổ cả một bữa cơm nghi ngút khói bạn vừa nấu vào thùng rác chỉ vì không vừa miệng. Tệ hơn, họ tự nấu lại bữa khác cho bạn thấy thế nào mới là ngon.


Có một thứ tôi hay nói với những người anh em của mình. Đó là một người đàn ông nên biết làm hai việc: mặc suit đẹp và nấu ăn. Đối với phụ nữ, hai thứ này sexy chẳng kém gì việc ngắm một người đàn ông đang chăm chú làm việc. Đàn ông mắt sáng ngời, tỏa ra một thứ nhiệt huyết khi tập trung làm việc thì đàn ông khi nấu ăn lại khiến mắt phụ nữ ánh lên tình yêu.


Giữa thời đại này, tìm thấy một người con gái nấu ăn ngon rất khó. Tôi thì không thuộc dạng đàn ông cổ hủ đỏi hỏi bạn gái mình phải biết nữ công gia chánh. Thường thì những cô nổi loạn mà tôi hay thích thì chẳng ai giỏi chuyện này cả. Thế nên, thay vì bị động vào việc chọn một người con gái khéo tay giữa cái thời buổi xã hội lao nhanh vùn vụt thế này thì tôi thà tự mình học nấu ăn phòng hờ lỡ có độc thân đến tận ngoài 30 thì không sợ đói. Nếu phải phân vân giữa hai lựa chọn 'Vợ đẹp hay Vợ nấu ăn ngon' thì tôi không cần suy nghĩ mà sẽ chọn ngay 'Vợ đẹp Mình nấu ăn ngon'...


Tạp chí Mann Up - Sự quyến rũ của đàn ông biết nấu ăn