Phải làm sao với hoàn cảnh không yêu trả dép anh về
Chào các anh chị,
Hoàn cảnh của em khó xử quá. Các anh chị tư vấn giùm em nhé.
Em đang quen một người. Người đo tự nhận là nhiều tuổi rồi sn 84. nhà cũng chỉ còn bố nên muốn ổn định gia đình.
Em quen được 2 tháng, người ấy nói yêu em và bảo muốn xác định lâu dài với em. Về phần em thì em cũng có tình cảm với người ấy, nhưng chưa sâu đậm đến mức em nói lời yêu được. Em cũng băn khoăn về việc có xác định lâu dài hay không vì anh ấy sn84 nhưng vẫn chưa ổn định. Mặc dù anh ấy là ng có nhiều hoài bão và chí tieesn thủ nhưng em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng để xác định lâu dài. Em muốn hai bên tìm hiểu thêm nữa. Nhưng e cũng bật đèn xanh bằng việc cho cầm tay rùi.
Tuy nhiên, thời gian gần đây anh ấy liên tục hỏi em xem em có ý định lâu dài với anh ấy ko, có yêu anh ấy không thì nói sớm vì anh ấy cũng k còn trẻ nữa, cần xác định, và anh ấy sợ em ko yêu anh ấy thì anh ấy sẽ rất buồn và mất thời gian (em nnghix vậy).
Rồi anh ấy bảo nếu chuyện hai đứa e chỉ coi là tình yêu ko xác định lâu dài thì anh ko muốn nói chuyện nữa, mặc kệ em em thik tìm hiểu thì cứ tìm hiểu. Nghe kiểu buông tay nếu em ko trả lời đồng ý ấy.
Em rất buồn cảm giác như họ tìm ng phù hợp để kết hôn chứ k qtrong timnh cảm và cũng k kiên trì tìm hiểu. Anh ấy bảo đã đủ trải nghiệm để hiểu e là ng ntn rùi, sau này về sẽ tìm hiểu thêm sau. Làm e rất đau lòng. Em cũng 28 tuổi rồi, e cũng muốn xác định nhưng e cần thêm thời gian nữa mới qdinh được nhưng anh ấy có vẻ không muốn chờ tiếp nữa.
Các anh chị nhiều kinh nghiệm cho e xin phân tích và lơif khuyên em phải làm gì trong trường hợp này?