Em có một anh bạn lớn hơn 2 tuổi sống khác tỉnh rất thích và thường xuyên nhắn tin đòi làm quen với em. Sau đó thì em cũng nhắn tin chat chit qua lại, nhưng dạo gần đây ba anh đó bị bệnh nặng , không chữa khỏi nên bệnh viện đã trả về nhà. Anh này kêu em xuống quê anh đó thăm ba anh và kết hợp đi chơi luôn và anh đó sẽ trả hết chi phí. Em thì chỉ xem anh đó là bạn bè thôi vì có sở thích chung và muốn rủ thêm bạn bè xuống chơi nữa. Và sau đó em và anh này cãi nhau, em nói thằng luôn là em chỉ muốn xuống Vt để được đi chơi và muốn anh đó lấy xe chở đi chơi thôi (hic không biết cái này có phủ quá không) . Vấn đề là anh này cứ ảo tưởng là em mà đi xuống chơi thăm ba anh này là giống như em chấp nhận làm bạn gái anh đó, trong khi em chỉ xem là bạn bè thôi. Anh này lúc trước còn nói muốn cưới em , hic làm em rất sợ và dè chừng.
Phải làm sao để giữ mối quan hệ bạn bè , làm anh này mất đi tư tưởng đó ?