- Mình sinh năm 1988 còn cô người yêu mình 1991 rồi, mình và cô ấy quen nhau và yêu nhau được 1 năm rồi....mình thì đi làm rồi, còn cô ấy thì đang học trung cấp...những ngày cô ấu ở Bình Dương (quê thì ở Đăk Lăk) tụi mình nhắn tin rất nhiều, 1 ngày cũng trên 30 tin nhắn ngày nào cũng vậy, toàn mình chủ động gửi tin nhắn trước thì cô ấy mới trả lời, chứ cô ấy không chủ động nhắn tin ỏ gọi điện thạoi bao giờ, cô ấy thuộc tuýp con gái ngoan hiền, rất biết nghe lời mẹ..
- Tụi mình yêu nhau và có rất nhiều kỉ niệm, khi bên nhau cô ấy luôn nói chuyện vui vẻ và trao cho nhau những cử chỉ âu yếm...tuy cô ấy chưa 1 lần nói tiếng yêu, nhưng cử chỉ thì lại cho mình biết cô ấy rất yêu mình..mình không biết diễn tả như tếh nào về chuyện tình mình cho các bạn hiểu nữa...
- Nhưng bây giờ nghỉ hè rồi nên cô ấy về quê ở Đắc lăk thì dù mình gọi điện thoại nhắn tin như thế nào cô ấy cũng không trả lời, dù mình nói nếu em không nghe điện thoại ỏ không liên lạc với anh, anh sẽ chia tay với em...nhưng mà cũng không thấy cô ấy trả lời..
- Mình thấy lo lắng quá à, sao cô ấy về nhà thì không liên lạc gì với mình hết vậy( mình hỏi em gái cô ấy thì biết cô ấy về nhà phụ giúp việc nhà rất nhiều nên không có rãnh đễ liên lạc với mình)...Nhưng mà khi yêu nhau thì chẳng lẽ bận việc mà không thể gửi 1 tin nhắn cho mình được hay sao, đã 6 ngày trôi qua rồi, mình gửi 20 tin nhắn, gọi điện thoại rất nhiều mà không thấy hồi âm...
=> Các bạn gái có thể cho mình ý kiến là nếu các bạn yêu 1 ai đó thì trong hoàn cảnh như cô ấy, do bận việc cá nhân thì có bỏ mặt không trả lời tin nhắn của người mình yêu không, chẳng lẽ 1 ngày không gửi được 1 tin n hắn hay sao...các bạn có biết lí do vì sao cô ấy lại như vậy không...ai đã từng yêu và đang yêu, hảy chia sẻ kinh nghiệm cho mình với, trong lúc này mình phải làm sao, vì mình rất nhớ, rất muốn nói chuyện với cô ấy và rất lo cho cô ây.....