Mình và cô ấy yêu nhau khoảng được 6 tháng. Nhưng đột nhiên 1 tháng trước cô ấy nt nói là chia tay bảo là cảm thấy hết yêu, mệt mỏi, không còn nhớ nhung gì hết. Mà trước đó 2 đứa vẫn còn đi chơi, đi ăn đi uống ... có điều là bữa đó em có vẻ mệt mỏi khỏ chịu với mình lắm, nên không dám nói gì nhiều . Bữa sau hẹn gặp và chỉ nhận được là " giống như hôm bữa, ngồi im re" thật sự bữa đó 2 đứa cũng ngồi nói chuyện ít hơn bình thường thôi. Rồi xong em đòi chia tay, mình khẳng định là không có người t3.


- Sau đó cũng cố năng nỉ xin lỗi, em không muốn gặp mặt. Nói chuyện rất lạnh nhạt và cuối cùng mình chọn cách im lặng trong 1 tháng nay.


- Không biết là chuyện bắt đầu từ đâu nhưng em ấy từng khóc rất nhiều, lúc trước em ấy nói hay suy nghĩ lung tung và khóc, cũng có thể do 1 phần ở chỗ mình không quan tâm nhiều. Lúc mình quan tâm nhiều thì nói mệt mỏi và nói mình suy nghĩ lung tung nhiều quá.


- Trong 1 tháng nay mình rất nhớ và còn thương nhiều lắm. Mình lên trên mạng search rất nhiều, đọc rất nhiều các bài viết. Mình vẫn thường xuyên theo dõi em trên face,vẫn thấy còn để hình ảnh 2 đứa và hẹn hò của 2 đứa chưa xóa.


- Anh/ chị nào có thể cho em lời khuyên và nên làm thế nào trong tình huống thế này không.