:(:(


Buồn quá. Em năm nay 18 tuổi còn có vài ngày nữa thi ĐH rồi mà tâm trạng không vui chút nào Em đang yêu cô giáo của mình hơn em tới 5 tuổi.


Năm ngoái em đi học Anh văn ở trung tâm thì học ngay lớp có cô giáo xinh lắm. Con gái xinh thì gặp nhiều rồi nhưng mà vừa xinh vừa cá tính như cô thì em gặp lần đầu bị hút hồn liền. Cô em còn có giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm nữa. Nói thật là năm ngoái em chỉ mong được đến giờ học AV để gặp cô, học xong thì tìm cách nấn ná lại để hỏi bài. Cô cũng quý em, rất vui vẻ với em, trong lớp cô gần gũi với em nhất


Tháng 10 năm ngoái em biết cô chia tay người yêu nên ngay lập tức tấn công cô. Cô post gì trên FB em cũng like, comment thể hiện cho mọi người thấy là em yêu cô, lúc đó bạn bè cô vào chọc rất nhiều và ai cũng ủng hộ em nên khi cô nhắn tin bảo em đừng làm vậy nữa mà em vẫn cố làm. 1 thời gian sau em thấy cô không vui nên ko làm vậy nữa. Em hay gặp cô ở ngoài hơn. Lúc kết thúc khóa học đổi giáo viên mới em vẫn liên lạc với cô và vẫn gặp cô ở ngoài vì cô hay đi chơi với lớp em. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khoảng thời gian em sắp thi Tốt nghiệp. Bỗng nhiên cô nhắn tin nói em lo học hành đi rồi block FB, chặn SĐT em luôn. Nhưng em vẫn lập FB khác và add friends được với cô. Em vẫn theo dõi cô hằng ngày, hằng giờ.


Em thấy em và cô xứng đôi vì cô em 23 tuổi nhưng có khuôn mặt và tính tình rất trẻ. Nhìn cô còn trẻ hơn em. Em cảm giác cô cũng thích em nhưng vì hơn em 5 tuổi nên cô không cho em cơ hội. Lúc nào cũng nói em “con nít, ráng học đi” Giờ phải làm sao để chiếm lấy tình cảm của cô đây. Em khó chịu quá, bạn bè bảo thôi quên đi ráng học nhưng làm sao quên trong khi em rất yêu cô. Mà cô em cao ráo, xinh xắn nói chuyện dễ thương, hát hay và biết chơi đàn guitar nên rất nhiều người theo đuổi. Em sợ mất cô lắm. Tình yêu đâu quan trọng tuổi tác đâu. Làm sao giải thích cho cô hiểu đây? Điều kiện em ko thiếu gì cả chỉ vì cô không thích yêu người nhỏ tuổi thôi. Em khổ quá:-S



Còn quên đi thì chắc em không làm được :((