Em với bạn ấy học chung một lớp, tụi em chơi thân với nhau lắm. Em hay quan tâm bạn ấy và bạn ấy cũng hay quan tâm đến em. đến nỗi bạn bè trong lớp chọc tụi em là hai vk ck nữa :)). Mọi chuyện diễn ra bình thường nhưng rắc rối bắt đầu từ khi em với bạn ấy có chữ K đầu tiên :(. Mỗi khi em nhắc về ng iu cũ của mình bạn ấy lại vô cớ giận em, em hỏi j cũng không thèm trả lời. Thậm chí còn khóc lóc kiểu như đang ghen ấy:o. Còn mỗi khi nghe bạn ấy nói có người theo đuổi em cảm thấy buồn lắm. Em với bạn ấy hay nt qua lại với nhau, có lần bạn ấy nt nói iu em nhiều lắm, chỉ muốn em là của riêng bạn ấy thôi. Lúc đó em kêu nó khùng này khùng nọ nhưng không biết tại sao trong lòng em lại rất vui. Em cũng vậy, chỉ muốn bạn ấy là của riêng em. Tình cảm hai tụi em lớn dần lớn dần, và thế là tụi em... chính thức iu nhau:Embarrassment:...iu trong bóng tối. Em không biết phải làm thế nào nữa? phải đối diện với bạn bè, gia đình ntn đây? Tụi em chỉ mới cấp ba thôi, lúc trc cả hai điều có bạn trai. Nhà hai đứa có điều kiện, lại có nhiều trai theo đuổi nữa :p, nhưng vì iu nhau nên không đứa nào chấp nhận kết thúc chuyện tình cảm này, thậm chí còn tính tới chuyện tương lai nữa. Em giờ đây rối bời. Bây giờ em phải làm sao đây.Mong mọi người cho em lời khuyên:((