Em và anh ấy yêu nhau đã được ba năm từ ngày còn đi học. Hồi ấy bọn em quen nhau vì cùng chung dãy trọ.Tình yêu trong sáng, chân thành.
Em là người theo đạo công giáo, còn anh ấy thì không. Anh ấy đã thưa chuyện với gia đình anh và được đồng ý. Nhưng em thì chưa dám nói với ba mẹ em. Anh ấy đã nhiều lần bảo em thưa chuyện với gia đình nhưng em lại sợ gia đình em phản đối. Sau khi ra trường, có công việc ổn định. Em mới gọi điện về nhà và nói với ba mẹ. Nhưng ba mẹ em không đồng ý cho em và anh ấy đến với nhau vì khác biệt tôn giáo. Ba mẹ em sợ em không hạnh phúc.Bọn em đã xác định điều này từ lâu rồi, yêu nhau thì đến với nhau chứ khác biệt về tôn giáo không vấn đề gì. Dù biết rằng điều đó là rất khó. Anh ấy nói rằng anh ấy không bao giờ theo đạo cả, yêu em và muốn đến với em, đạo ai người đó giữ chứ anh không theo. Anh là người bên lương.
Anh rất tự tin rằng anh sẽ thuyết phục được ba mẹ em, nhưng em thì không dám tin vào điều đó. Ba mẹ em nói rằng nếu em mà yêu anh thì gia đình sẽ từ em.
Anh nói rằng chẳng có cha mẹ nào lại từ bỏ con mình cả, cha mẹ ai cũng muốn con mình được hạnh phúc. Chỉ cần mình chứng mình yêu thương nhau thật lòng, sống hạnh phúc là ba mẹ sẽ đồng ý. Anh nói sẽ về nhà thưa chuyện với ba mẹ em.
Ba mẹ của em rất khó và nghiêm khắc. Không những thế mà gia đình anh ấy cũng không hài lòng. Nhưng anh ấy đã giải thích và thuyết phục được gia đình anh ấy đồng ý cho bọn em đến với nhau.
Anh nói rằng, khác biệt về tôn giáo, có những khó khăn trong cuộc sống về sau không phải là không có. Anh và em cũng không phải yêu nhau mù quáng đến nỗi không biết đến những khó khăn về sau. Nhưng tình yêu chân thành sẽ vượt qua được khó khăn. Khi khó khăn ngăn cản đó đã biết trước.
Em yêu anh và không muốn rời xa anh, Nhưng gia đình ngăn cản thì em không biết phải nói như thế nào để ba mẹ em đồng ý cả.
Theo các anh chị thì em và anh ấy phải làm sao để vẹn cả đôi đường.