phải làm sao khi bạn trai không có nhu cầu về chuyện đó!!! các chị giúp em với :((
Em với bạn trai quen nhau lâu r ạ, tui em đều 25 tuổi. Tụi em mới bắt đầu xxx với nhau tầm 5 tháng gần đây. Và em vui vì điều đó, anh cũng vậy!
Tuy nhiên gần đây, khi em hỏi là có khi nào anh nằm ngủ buổi tối mà muốn làm chuyện ấy với em không. Anh trả lời một câu làm em hụt hẫng tới giờ luôn các chị ạ : " Anh không biết nữa".
Em hỏi sao lại vậy, thì anh bảo hồi trước chưa làm thì tò mò dữ lắm, bây giờ làm rồi thì thấy bình thường. Anh bảo sau khi bắt đầu xxx với em xong, thì anh thích làm tình hơn là tự xử nhưng câu nói của anh làm em buồn quá. Em nói nếu anh nói như vậy thì em phải xem xét lại, em không muốn xxx khi nhu cầu chỉ từ 1 phía như vậy, tủi thân kinh khủng các chị ạ.
Có khi nào vấn đề do xxx với em chán không ạ???
Tụi em tính đầu năm sau cưới nên vấn đề này em nghĩ khá quan trọng đó ạ.