chào các bác, em năm nay 21t, bạn trai em 28t rồi. Chúng em quen nhau được 3 năm, tình cảm cũng chưa bao giờ bị to tiếng với nhau lời nào. Nhưng ko hiểu sao, nhiều lúc em cảm thấy chạnh lòng kinh khủng mỗi khi em đả động đến việc về chào 2 bác bên gia đình anh ấy. Không phải là về ra mắt gì cho phức tạp, em chỉ nghĩ đơn giản là sự quan tâm đến người thân của bạn trai mình thôi các bác ạ. Vậy mà lần nào cũng vậy, anh ấy đều lấy lý do hoặc lại nói với em để em khỏi nghĩ đến việc đó nữa... Em ko hiểu nổi tại sao việc em về gặp bố mẹ anh ấy lại khiến anh ấy ko thoải mái như thế. Trong khi đó nói chuyện với em, lại rất hay nói về chuyện cưới hỏi. Rồi cả mỗi khi anh em họ hàng nhà anh ấy tụ tập ăn uống, thì anh ấy lại rất hào hứng đưa em đi cùng... Em thật sự rất nản khi cứ có cảm giác như mình ko phải người con gái để được anh đưa về gặp bố mẹ =.=! Các bác cho em xin lời khuyên với. Thanks các bác nhiều nhiều !!!