E theo dõi page này từ rất lâu nhưng đến hnay ms có dịp để post bài...Lần đầu tiên bài của e hơi dài, nhưg đây là nỗi ám ảnh suốt 1 năm nay của e, mong các anh, chị, các mẹ cho e lời khuyên với ạ!


E đã chia tay với ny cũ đc 1 thời gian, chúng e yêu nhau đc 4 năm từ khi còn học cấp 3. Trong thời gian đó cả 2 đều rất yêu nhau sâu đậm thậm chí chúng e từng có snghĩ sẽ cưới nhau khi cả 2 đủ trưởng thành.( năm nay e 22t, e và a đều bằng tuổi nhau). Chính vì yêu a và tin tưởng a nên e đã trao cho a cái quý giá nhất của cgái. Nhưng có lẽ với e đó chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuôỉ trẻ. Trc kia e đã cố gắng để "gĩư" chỉ mong muốn trao nó cho chồng e sau này. Sau đó chúng e vẫn yêu nhau say đắm và e vẫn vui vẻ vì nghĩ rằng sau này kiểu gì 2 đứa chẳng lấy nhau. E đã tự an ủi bản thân mình như vậy. A rất yêu thương e, chiều e hết mực. E nghi mình khó có thể tìm đc ng đàn ông t2 sau a. Đây chính là động lực để e tiếp tục yêu a. Nhưng giữa chúng e có quá nhiều điême khác biệt. 2 đứa ở gần nhà nhau ( vì chúng e chơi với nhau từ khi còn hoc lớp 1), chúng e chênh lệch nhau về nhìêu thứ: ngoại hình, gđình, học vấn,...( hầu hết e hơn a về tât cả)e chưa bao gìơ nghĩ rằng những điều đó cản trở ty của mình thậm chí còn lấy nó làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng đến cuối cùng chính e là ng nói ct a. E đã snghĩ rât lâu, trc kia đã từng rât nhiều lần nói ct nhưng vì thương a nên e lại nhận nhịn. Nhưng đến cuối cùng e vẫn chọn gđ thay vì tiếp tục bên a. Vì gđ e k đồng ý e và a yêu nhau, e biết bố mẹ thương e nên chỉ muốn tốt cho e, trc kia vì yêu a mà e đã làm bmẹ khổ thật nhiều. Nên e đã chia tay a, theo đúng nghiã...a rất đau khổ, có lẽ a hận e rât nhiều. Nhưng e bắt buộc phải làm vậy đơn giản là vì 1 nguyên nhân khac: e đã hết yêu a. Ct đc gần 1 năm, e có khá nhiều người theo đuổi có lẽ vì ngoại hình và tính cách cua e đc nhiều bạn khác giới yêu mến. Nhưng e vẫn không thể châp nhận đc 1 ai. E là 1 cô gái khá bảo thủ. E lo sợ, không dám nhận lời yêu 1 ai chỉ bởi vì 1 cái màng trinh. E sợ rằng sau này khi ny của e biết sự thật e đã k còn nguyên vẹn thì sẽ nghĩ về e ntn nữa. E sợ a sẽ k còn thương yêu e và sẽ khinh thường e. Dù a có nói a ksao hay a k quan tâm nhưng lương tâm e vẫn rất cắn rứt và sợ hãi. E gặp rất nhiều trg hợp vì ny or vợ k còn trinh tiết mà bị ny hay chồng của mình ghẻ lạnh coi thường thậm chí là đay nghiến sỉ nhục lấy đó làm cái cớ mỗi khi họ tức giận. Gìơ đây e chỉ muốn tìm 1 tình yêu ổn định và lâu dài. Vì e k có khái niệm yêu chơi bời. Có lẽ do ám ảnh về mối tình đầu và quan niệm về trinh tiết mà e rất sợ yêu 1 ai đó... E phải làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh này?