Xin chào a/chị ,e tình cờ biết web mình khi search những dòng tâm sự của mình thì có nhiều người đồng cảnh ngộ vs e lắm . Em xin a/chị cho e lời khuyết vì e rất bế tắc :(


Em năm nay 24t là 1 thằng con zai , công việc ổn định , lương cũng kha khá người ngoài nhìn vào thì cũng có thể nói là sướng thế còn gì bằng . Em cũng đã bước qa nhiều mối tình rồi nhưng mối tình của e hiện tại khiến e đau đầu vs không biết ntn hết cả a/chị ạ :(


Em qen cô ấy được gần 9 tháng rồi a /chị ạ , cũng như bao cặp đôi khác chúng e cũng trải qa biết bnhiu thăng trầm sóng gió trong tình yêu . Em cũng có 4-5 mối tình vắt vai trc khi đến vs cô ấy , lúc trước e lạnh lùng bao nhiêu thì bây h e lại qan tâm chiều chuộng bấy nhiêu a/chị ạ nhưng đâu phải vậy mà ta đã có đc hạnh phúc .


Người yêu e sinh ra trong 1 gdinh khá giả , bố cô ấy cũng có chức có quyền . Cô ấy được chiều chuộng , cô ấy giận nhà thì chỉ có nhà sợ chứ chưa bjo cô ấy thua trong việc hờn ai trong nhà ( chắc a chị thắc mắc sao e lại kể nvay nhỉ vì nó hình thành tính cách cô ấy ngày hnay đó a/chị ạ)


Quen cô ấy e rất chiều phải gọi là rất chiều , kỉ niệm qen nhau e đều snghĩ những món qà cho cô ấy , lễ tết 0 sót 1 thứ gì , kể cả khi cô ấy thích nhưng 0 đúng ngày lễ e vẫn tìm cách làm cho cô ấy bằng được , cô ấy 0 ăn đc rau nên lúc nào ng cũng nóng bức rực nên mỗi khi cô ấy đi làm e đều chuẩn bị : yaourt , yến , nc cam đầy đủ ,cô ấy đi đâu e cũng tiễn hoặc lẽo đẽo sau cô ấy . Hằng ngày tụi e nt nhiều lắm ít thì cũng 100 nhiều cũng gần 300 , e cũng hỏi han qan tâm lúc 0 gần cô ấy .......


Nhưng người iu e có tính e phải công nhận rất ngang có thể là do cô ấy đc chiều từ bé và thêm 1 phần dù c đúng c sai , e vẫn là ng cuối đầu xin lỗi cô ấy trước , dường như trôi theo năm tháng cái sự nhường nhịn chịu đựng của e nó cũng đã đến giới hạn , bây giờ e hay gắt gỏng có khi nặng lời vs cô ấy .


Em nản lắm cứ mỗi lần cãi nhau trong khi cô ấy 0 đúng , cô ấy cũng 0 nhận mà lại kiu e là ng kiếm c nếu c rành rành cô ấy sai ,e cũng phũi tay cho qa vì e cũng không mún 2 đứa giận nhau lâu ảnh hưởng đến c tình cảm .....Ai con ng cũng có cái gì gọi là giới hạn , e bắt đầu thấy nhạt thấy nản vì tại sao cả 2 đều là người lớn trong khi e từ 1 ng vô tâm chuyển sang thành 1 ng biết qan tâm chiều chuộng nhưng cô ấy vẫn như vậy vẫn chỉ biết cảm xúc của riêng mình , e có nói ra ntn thì cũng đều bị giận ngược lại , rồi thêm nữa là tụi e nt nhiều qá đến bây giờ cũng chẳng biết nói gì , ngày nào cũng gặp , sáng ăn sáng tối đi chơi .


Nhưng e biết e vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm , e bị tình trạng ấy khoảng 3 tháng nay rồi , e vẫn cố vẫn cố lắm vẫn cố cười , cố đi chơi ,vẫn qan tâm vẫn chăm sóc đôi khi chỉ nhận đc những lời nói hơ hững nhưng e vẫn làm , e làm vì e nghĩ đó là cảm xúc nhất thời chắc sẽ qa mau


Có lần cô ấy nói chia tay vs e ,cũng là 1 phần lỗi do e vì biết đi vs bạn nhưng e vẫn nt vẫn gọi hỏi xem thử ấy có ăn đc 0 , có mệt 0 nhưng 0 đc rep lại e bực lắm mới gọi kiu sao bơ e vậy thế là cô ấy nổi khùng lên xsfdx@dsdsds , rồi thốt ra câu chia tay , e nghe vậy e đau lắm e muốn điên lên thôi a chị ạ nhưng e vẫn giữ bình tĩnh vẫn níu kéo cô ấy trở về , năn nỉ , tới nhà nc và cuối cùng cũng tái hợp lại đc ạ . Nhưng dường như đã có 1 vết nức trong e , bthg e đã chán nản vs tính bây giờ cộng thêm việc đó nữa nên e bùn lắm .


Ngày tháng cứ trôi đi , e dần mất đi sự hài hước thay vào đó đầu e rống lắm chả nghĩ đc gì để nói , người e lúc nào cũng mệt mỏi chả muốn gì , giống như là cực hình mỗi lần gặp nhau .


Hôm trước e giận cô ấy vì cô ấy hiểu lầm e có tới nhà chơi ôm cô ấy vào lòng nói 0 phải như e nghĩ đâu , nhưng cô ấy cứ đòi lên phòng giống như đuổi e về , kiu bùn ngủ chẳng mún nghe , nghe vậy được rồi . Em tức lắm e kiu ctay đi thế là cô ấy khóc , e thấy cô ấy vậy e bùn lắm cũng năn nỉ ỉ ôi nhưng 0 đc , e đành về nt nc từ chiều tới tối cũng đã thành công .


Người iu e lúc tc lúc vô tâm hững hờ , lúc làm e hp lúc làm e hụt hẫng đến vô cùng . E nghĩ nếu yêu e cô ấy phải sửa tính ngang chứ , tsao lại không sửa để rồi đến mức e gắt gỏng lên , tsao vẫn cứ vô tâm hững hờ vs e tsao e nghĩ cô ấy 0 cần e nữa e nói nvay lại khóc , thật sự cô ấy em không thể nào hiểu nỗi . Tsao lại 0 sửa nhưng mỗi khi cãi nhau lại nói sợ về e gắt gỏng sợ về e này nọ làm cô ấy tủi thân :(


Lúc e nói ctay xong tái hợp cô ấy có nói , qen nvay chắc 0 dài lâu , chắc 0 có kết qả làm e rất bùn e rất snghi . Em snghi rằng liệu mình có nên tiếp tục hay không , tiếp tục hay là giải thoát cho cô ấy mặc dù e biết e vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều