Các chị các mẹ giúp e với,e bùn quá không biết tâm sự cùng ai nên mày mò ság giờ mới vào đc thnàh viên wtt nè.E và a ấy tình cờ quen nhau khi a ấy đến công tác ở cty e,nhưng lúc đó a ấy đã có người iu rồi nhưng vì hai đứa hay giỡn và hay cãi nhau nên iu nhau lúc nào không hay luôn..thời gian đầu e cũng bùn vì nghĩ a ấy đã có ng iu và e cũg chẳng mún làm kẻ phá hoại nhưng a ấy vẫn nói iu e và quan tâm e rất nh làm e tthich a ấy nh hơn...a nói với e là sẽ chia tay ng iu nhưng cần phải có thời gian vì cô ấy rất hiền và vì a là mối tình đầu của cô ấy nên k thể nói bỏ là bỏ đc,e cũng đành chấp nhận vì nghĩ mình là người thứ 3 và vì cũng là phận con gái nên mình cũng hiểu,khi chung e chính thức quen nhau thì a nói đã chia tay ng iu e.trong thời gian quen nhau chúng e rất hợp và ít cãi nhau trừ những lúc a vẫn nói chuyện và nt với người cũ,lúc đầu thì e có thể hiểu và thông cảm đc vì dù gì mới chia tay ai cũng còn lưu luyến nên ê cũng k nói j chỉ nhắc nhở a giữ khoảng cách và hạn chế nói chuyện đt với cô ấy vì a cũng quen cố ấy trong lúc đi ctác,nhưng những lần sau e bắt gặp tn của vs ng cũ rất thân thiết xưng hô là ox,bx lòng e tan nát e chỉ muốn chết đi đc..nhưng a giải thích là do cô ấy tự nt thôi a k tl,rồi 1lần e đọc đc tn của a vs c,gái cô ấy là 2 ng còn tính chuyện về thăm nhà chào hỏi ba mẹ khi e hỏi thì a nói ct rồi nhưng c,gái của cô ấy k bít nên a chỉ nói vậy thôi vì k thích kể chuyện mình cho ai nghe vì iu a nên e tin và bỏ qua cho a mọi thứ chúng e vẫn vui vẻ vs nhau,ba mẹ e cũng thích a mặc dù nhà a ở rất xa o ngoài thái nguyên,còn e thì o miền trung cũng hơi khó khăn nhưng e k quan tâm..đến hết hạn a ctác ở cty e h a chuyển ctác vào binh dương,e vẫn tin và vẫn đợi a quay về,chúng e vẫn đt nt cho nhau hàng ngày, nhưng đúng lúc dịp lễ 30-4 thì ng iu cũ của e về nghĩ lễ k có ai chở về đc nên nhờ e ra ga chở về giúp trong lúc e đi thì ng iu e dt 1phần vì trời mưa to phần ví e cũng sợ a hiểu lầm nên nói dối a là đi mua sắm vs c để quên đt o nhà nhưng lúc đó e đâu bít là a đt hỏi c e đâu.hix.cuối cùng e đành thú nhận với a,a rất giận và đòi ct e,e nghĩ chỉ là a giận nói vậy thôi,tối đó e lại đi mua xíu đồ cho mẹ thú thật là e quên đt a lại gọi e nhưng k đc và nghĩ e đi với ng iu cũ thế là chúng e ct từ đó đến nay,dù e có giải thích thế nào a cũng k tin và trong lúc đó e còn nghe đc tin từ a trai e là ngày lễ ng iu cũ của a còn ra bình dương thăm a.e bùn lắmchảng bít phải làm thế nào nhưng a nói là k có và e tin a.bây h thỉnh thoảng a còn lấy sđt lạ nt cho e,e rất mún nói vs a là mình bắt đầu lại...và quên đi chuyện cũ đi a..e có mù quáng quá k mọi người..giúp e với...