Em đang rất mệt mỏi mọi người ạ. Em và anh yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Anh chưa bao giờ cho em về nhà anh chơi. Em cũng không yêu cầu anh phải làm vậy nhưng thật lòng em muốn biết gia đình anh như thế nào. Bạn bè anh thì em cũng gặp hết rồi, vì hầu hết các buổi họp mặt anh đều đưa em đi cùng. Mấy hôm trước em có viết mail hỏi anh rằng : " Anh đã bao giờ muốn lấy em làm vợ không?" nhưng anh không trả lời, anh bảo anh bânh và cần thời gian suy nghĩ. Nhưng em thì thấy rất khó chịu có phải anh không muốn lấy em, hoặc yêu em chỉ là qua đường, em và anh có cãi nhau 2 hôm nay rồi, em bảo anh trả lời đi thì anh cứ nói cần phải suy nghĩ.
Mọi người cho em hỏi vậy là sao ạ. Em hỏi vậy là sai hay sao. Hay a ấy không muốn lấy em nên trì hoãn như vậy.Bạn anh có bảo em đưa về nhà chơi đi thì anh bảo chưa thích hợp, rồi sẽ đưa về nhưng chưa phải bây giờ. Nhiều lần em cũng muốn đưa a về nhà em chơi, hoặc gặp bạn em nhưng cứ thấy thái độ của anh vậy em lại không muốn.
Mọi người cho em lời khuyên được không? Em đã cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực và không cãi nhau với anh nữa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh không trả lời câu hỏi của em lại làm em khó chịu.