mọi người hãy giúp em vs, chúng em cãi nhau và ko nói chuyện vs nhau 3 ngày rồi. hôm ấy a ay bảo là đi mua sách, 1 tiếng sau em goi thì đang đi hát karaoke vs bạn,em goi mãi moi them nhấc máy, nói đung 3 từ : tí anh về, roi tat may.em goi mai ko đc,chi nhan tin bao tí anh về. 2 tieng sau em goi khoang 5 cuoc thì nhấc máy nói anh dang ở nhà sếp đánh bài, 11h em diện, ko nghe máy, lão ntin cho em la dang về đây, rồi em ngủ quên mất, đên hon 12h đêm em goi lại, hóa ra lão vẫn đang ngồi đánh bài. em ức quá, đã khóc. chỉ muốn đáp cái điện thoai đi. gọi mai lão moi nghe, cứ báo tí a về nhưng cuôi cùng gan 2h sang lão mới về. em tức quá và chửi lõ là thằng khốn nạn. rồi hắn giận cũng không thèm gọi cho em nữa, em cung chán, yeu nhau 3 năm rôi, em còn định năm sau sẽ cưới, nhưng hán cứ làm em bực thế này, mọi người bảo em phải làm sao/?:((