Em xin chào các anh chị,


Đây là lần đầu tiên em đăng bài hỏi như thế này, nhưng vì hiện tại em đang thật sự cần sự tư vấn từ các anh chị lắm ạ.


Rất mong anh chị có kinh nghiệm và là những người đứng ngoài cuộc nên có thể nhìn rõ hơn , tư vấn giúp em với ạ.


Em và người yêu em yêu nhau, em rất yêu ngta, và ngta cũng yêu em.


Ngta trải qua 1 khoảng thời gian nghỉ việc ( tròn 1 năm), ng yêu em làm bên lĩnh vực ngân hàng. Sau khi nghỉ việc, cũng ko tìm được vị trí phù hợp nên đã quay lại ngân hàng cũ làm ở vị trí khác ạ.


Em chưa hình dung được công việc ngân hàng nó áp lực như thế nào. Em cũng không hình dung được sự chạy chỉ tiêu như thế nào. Nói tóm lại là em có học bên mảng ngân hàng nhưng em chưa làm bao giờ nên em bó tay bó chân luôn.


Sau khi quay lại ngân hàng, thì anh ấy rất coi trọng công việc, và em cũng ủng hộ anh ấy coi trọng công việc như vậy.


Nhưng khoảng thời gian mới đó, em làm gần nhà, ngân hàng anh ấy gần nhà trọ em luôn, nên em và anh ấy ngày nào cũng gặp nhau.


Khoảng thời gian anh ấy mới quay lại, có những cuộc hội họp anh ấy đều từ chối vì muốn bên cạnh em. Em cũng nói với anh ấy nên đi để kết giao này nọ nữa.


Sau đó thì em có việc khác, ở xa nhà trọ em lắm. Mỗi ngày em đi 20km để đi làm lần, đi và về cũng 40km. Nên đôi khi em cũng mệt lắm. em làm t2-6 thôi, nên trong tuần là em như 1 con điên vậy, làm về chỉ muốn ngủ thôi.


Người yêu em thì, khi thì bận họp, khi thì bận này nọ bận đủ thứ, khi em về sớm được bữa thì ảnh lại bận họp. nói chung kể từ khi em đi làm cty mới, cuối tuần bọn em mới gặp nhau.


Em vì thế cũng không quan tâm ảnh được nhiều hơn. Và ảnh vì thế cũng không quan tâm em được nhiều hơn.


Như hôm qua đây, cuối tuần, em cố gắng về sớm để gặp ảnh, thì ảnh lại về rồi. Em buồn lắm. Nhưng lỗi tại em ko nói trước là sẽ hẹn ảnh nữa.


Ảnh nói vs em là ảnh đang bị áp lực công việc. Ảnh xin lỗi vì bỏ bê em, ảnh nói giờ rảnh là ảnh chỉ muốn ngủ, và ảnh cảm nhận được là ảnh đang bị lười yêu- tức là lười gặp người yêu, lười đủ thứ ấy.


Em rất sợ. Áp lực CV gì mà ghê đến độ lười yêu luôn hả các anh chị?


Em phải làm sao đây?


Nếu ngta lười yêu- lười yêu người khác-lười yêu em, thì liệu họ có còn yêu mình nữa không?


Em cảm nhận được ảnh quan tâm em nhiều lắm. Đồ dùng trong phòng hết ảnh toàn mua tới. Ảnh mua những thứ thiết yếu thường dùng cho em.


Nhưng khi nghe ảnh nói lười yêu thì em sợ quá. Em là người hay lo nghĩ, em sợ ko biết sẽ thế nào?


Em cần làm gì để giúp anh ấy bớt stress đây?


Thường ngày em nấu ăn anh ấy ăn hết sạch. Nay em nấu ảnh ăn ít xịt và cộng thêm triệu chứng lười ăn nữa.


EM phải làm sao đây ạ?