Phải làm gì khi người mình yêu chỉ xem mình là "người tình"?
Chuyện của tụi mình không dài cũng không ngắn, nhưng mình kể theo trình tự, đó không hẳn là một chuyện tình, hay chính xác hơn là một mối quan hệ không tên. Mình sẽ kể theo trình tự thời gian.
Chuyến hẹn hò overnight
Lúc đó 2 đứa chỉ là bạn bình thường, do mình ham hố vì vừa đọc xong bài báo về "KHÔNG NGỦ Ở SÀI GÒN" ra sông Sài Gòn ngắm quận 1, siêu đẹp, trước mấy cảnh đó thì em chả nói gì cả, chỉ ngắm thôi. Xong tự dưng bảo em đi nhậu vs nhóm bạn và hỏi kiểu như khiêu khích là em có sợ không? :3 Mình tửu lượng cũng khá nên chả sợ gì, thì cứ đi vậy thôi. Mà xui một cái là hôm đó đói bụng quá mình hơi xỉn, cơ mà vẫn ý thức được tất cả. Lúc ấy bạn có vuốt tóc mình, và có 1 số cử chỉquan tâm khiến mình cảm động.
Tiệc tan, mọi người về, bạn ấy bảo đưa mình về, cơ mà chả hiểu sao mình chả chịu về, bảo là đã nói overnight thì cứ overnight đi, xong bạn ấy chở mình đi đâu đó, mà mình chả biết đi đâu, tự dưng bạn ấy kéo tay mình, nắm thật chặt,chỉ bảo là ngồi cẩn thận không té đó và nói thật đó là cảm giác mình nhớ nhất cho tới bây giờ. Ấm áp tới lạ.
2 đứa ngồi tám nhảm ở cầu gì đó, chỉ nhớ bạn ấy tranh kéo mình vào lòng rồi hôn lên má, xong 2 đứa ngồi tựa vai nhau. Cơ mà đến khoảng 2h sáng thì mình ho sặc sụa, chắc do lạnh quá, mà giờ đó nhà mình đã đóng cửa, nên bạn ấy bảo về nhà bạn ấy nghỉ,...
Lần đầu tiên của mình
Thật sự, lúc đó mình là "virgin girl", mặc dù đã tốt nghiệp ra trường đi làm, mấy lần chơi Truth or Dare ở Cty thì ai cũng bất ngờ. Và đó cũng là lần đầu tiên mình bị cưỡng hôn, mình kháng cự, cơ mà bạn nói "chỉ hôn thôi, hứa mà". Thật sự ngố tới mức chả biết hôn sao, cứ phải gồng lên chống lại rồi cũng xuôi với cái hôn đó. Nó thật tuyệt. Rồi 2 đứa ôm nhau ngủ tới sáng,...
Chuyện chỉ mới bắt đầu, nhưng mình khóc ướt phím rồi, sẽ kể với mọi người tiếp nha,...