các mẹ ới, giúp em với. hiện giờ em rất hoang mang và bối rối (một chút lo sợ nữa) không biết phải làm sao?


em và người yêu em quen nhau đc 1 năm. khi quen em anh đã chia tay vợ cũ được nửa năm. thời gian đầu khi quen anh em cũng biết về quá khứ của anh nhưng em vẫn chấp nhận dù biết sau này cs sẽ rắc rối con chung con riêng (anh có 1 đứa con gái với vợ cũ đã 8 tuổi).


khoảng nửa năm trở lại đây, vợ cũ của anh muốn quay lại với anh nhưng anh không đồng ý và chị ta nghĩ tất cả là do em nên đã tìm cách gọi điện nhắn tin cho em. lúc thì đe dọa tạt axit,thuê giang hồ xử, lúc thì kể lể khổ cực khi còn làm vợ anh và đã hy sinh rất nhiều. chị ta tìm tới nhà trọ của em làm ầm ĩ cho mọi người xung quanh nghe thấy rằng em đi giật chồng chị ta, rồi tới công ty em gây rối với lời đe dọa "tao sẽ làm mày không còn đất sống ở sài gòn nữa". biết anh tới chở em đi làm chị ta còn chở con gái tới cho nó chứng kiến và la hét ầm ĩ giữa đường, bắt nó lên xe anh ngồi. đã 5 tháng nay, không ngày nào là chị ta để em yên, hết nt, gọi điện, gửi mail. có lần chị ta tới nhà em kiếm chuyện để đánh em, thì cả 3 lên công an phường giải quyết nhưng em thấy mấy ông công an phường vô trách nhiệm quá, chẳng giải quyết gì hết.


ngoài em ra, chị ta còn gây sự với mẹ của anh nữa, chửi bà "bà không bằng con chó", bắt con anh đứng giữa nhà anh và nói "con sẽ giết ba".


anh cũng đã động viên em rất nhiều, nhiều khi em bực quá đã cáu gắt với anh rồi đòi chia tay nhưng anh nói hãy cùng anh vượt qua khó khăn này, anh tin là nó sẽ kết thúc. vì vẫn liên quan đến nhau vì đứa con nên anh k thể làm to chuyện đc (hơn nữa anh cũng là người điềm tính, k hay nóng giận, cũng bởi vì lẽ đó nên chị ta mới lấn lướt anh như vậy).


em và anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng nếu mọi chuyện cứ như vậy hoài em cảm thấy rất mệt mỏi, còn rác rối con chung con riêng nữa.em 24 tuổi, cv tạm ổn, ngoại hình ổn, em nghĩ với những gì em có em thừa khả năng tìm đc người hơn anh nhưng vì yêu anh và biết anh là người tốt , có trách nhiệm nên em đã cố gắng đến ngày hôm nay. nhưng tới giờ em rẩt mệt mỏi, có kẽ em cần tìm lối thoát cho mình?????


mn có thể cho em lời khuyên đc k ạ (em còn trẻ nên cũng chưa nhiều kinh nghiệm, tính em ngại va chạm nên lần đầu tiên gặp chuyện này em rất khổ sở.)