Mình là nam, đang rất đau đầu về một sự việc mà mình đang mắc phải, phải nói là rất nghiêm trọng.
Mình năm nay đã 29 tuổi rồi, có người yêu 5 năm. Và chuẩn bị làm đám cưới.
Trong quá trình yêu nhau thì cũng nhiều lần bên nhà gái không muốn quen mình (nhưng trước mặt mình và gia đình luôn tỏ ra vui vẻ).
Năm ngoái, mình và gia đình xin phép cưới thì Mẹ người ấy kêu rằng nhà nhỏ quá, cưới về rồi ở đâu?? Kêu xây nhà đi rồi cưới. (mình ở quê vào TPHCM đi học và ở lại đi làm, không giỏi giang gì nhưng cũng có một cái nhà cấp 4 và ở với 2 đứa em).
Khỏi phải nói tâm trạng của mình lúc đó hụt hẫng thế nào!!
Nhưng vì tình yêu mình cũng cố gắng vay tiền để xây nhà vào cuối năm.
Song vào giai đoạn đó mình rất nhiều việc. Vừa xây nhà, chuyển cơ quan, thay đổi phần mềm cơ quan... nên mình không có thời gian chăm lo cho người yêu.
Trong thời gian đó, thì bên gia đình cô ấy đã làm mọi cách nói xấu gia đình mình ( kêu là vay tiền xây nhà để bắt sau này cô ấy về trả nợ.....)
Rồi còn chỉ đường cho cô ấy để quen người khác (trong khi mình đang bù đầu để xây nhà cưới cô ấy).
Và rồi cô ấy đã làm như vậy, quen người khác, nhưng điều mình làm mình sốc nhất là dẫn người đó về phòng trọ ở và XXX luôn.
Mặc dù lúc nào gặp mình thì lúc nào cũng khóc nói là chỉ có yêu mỗi mình mình thôi. Do gia đình ... bla bla...
Mình vì tình yêu và ngu (có lẽ vậy), nên đã cố gắng giữ cô ấy lại và đã thành công. Đến lúc đó thì tay kia mới lộ rõ mặt: Quay lại chửi cô ấy không ra gì.... Nhưng cô ấy lại luôn nghĩ tốt cho người kia...
Mình càng thương cô ấy hơn.
Cố gắng làm đám cưới.
Nhưng dù sao mình vẫn muốn một lần nói rõ mọi việc cho dứt điểm. Và đây là vấn đề mình cần mọi người cho ý kiến.
Cô ấy luôn luôn nói dối mình về những việc ấy (dù mình biết rõ). Cô ấy chỉ cười mỉa và nói rằng có lẽ đây là quả báo cho việc cô ấy làm. Và tự nghĩ, suy diễn rằng mình sẽ hủy đám cưới. Mặc dù như vậy vẫn nói rằng bây giờ có lẽ chết sẽ tốt hơn, song vẫn chấp nhận hủy đám cưới ( mặc dù mình không hề đề cập đến vấn đề này) và không chịu nói về vấn đề đã xảy ra.
Mình cảm giác rằng tất cả mọi việc mình đã cố gắng không có ý nghĩa gì cả, 5 năm tình cảm của mình không bằng 1 tháng của cô ấy và người kia.
Cố gắng đám cưới của mình cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, cô ấy sẵn sàng hủy đám cưới.
Hiện tại thì dường như mình không còn yêu cô ấy nữa, đám cưới giờ cũng không có ý nghĩa gì cả.
Nhưng vì đã gửi thiệp mời khách hết rồi nên không thể dừng lại được.