Bỗng nhiên cảm thấy buồn, thất vọng và mất niềm tin vào tình yêu nên lập topic này mình muốn hỏi chị em phụ nữ xem các chị, các bạn và các em gái trọn vẹn với tình yêu của mình nhiều nhất là được bao lâu ?!


Tức là trong quá trình yêu ( từ lúc bắt đầu đến lúc chia tay - nếu có ) thì đã có lần nào "ngã , đổ" vì người thứ 3 chưa ?!


Ngày nay ko phải dễ để kiếm được 1 người phụ nữ trọn vẹn với chồng, với bạn trai những lúc
trái gió trở trời
, những khi chồng hay bạn trai mình gặp khó khăn trong cuộc sống , vẫn luôn 1 lòng hướng về người thương cho 1 tương lai hạnh phúc và tươi sáng.


Ngày nay rất nhiều bạn nữ , bởi lối sống thực dụng, và cũng đôi khi do hoàn cảnh mà những lúc
trái gió trở trời đó
, hay
say nắng
và tệ hơn là " đổ , ngã " luôn ! Có người thương chồng, thương người yêu , với tình yêu quá lớn đủ để vượt qua ngàn trùng xa cách, trăm ngày nhớ nhung mà khi chồng hay bạn trai mình gặp trắc trở trong công việc, dẫn đến stress, dẫn đến thiếu chăm sóc , quan tâm lo lắng , không còn làm cho tình yêu còn màu hông như những khi tiền rủng rỉnh , dư giả .... thì người con gái đó, người phụ nữ đó vẫn chỉ 1 lòng 1 dạ , 1 lòng sắc son mà thôi.


Không thể phủ nhận sự quản lý chặt chẽ của gia đình tác động đến người con gái, và đến cả tình yêu của cô ấy nữa.


Mình biết có người con gái 8 năm như 1 , không 1 lần " ngã " hay " đổ " bao giờ cả. Chỉ tiếc là khi tình yêu hết thì mọi thứ đã nên, và phải chấm dứt ?!


Mình cũng biết có người phụ nữ chỉ sau vài tháng là cho bạn trai " sừng " ngay !


Thi thoảng ghé Lauxanh liếc sơ qua vài topic mà vẫn đau đáu trong lòng , có khi nào ...


Đàn ông khi mới lớn thì thích đi chinh chiến xxx , còn phụ nữ khi trẻ, hay khi hồi xuân cũng thích cảm giác lạ lắm nhỉ ?!


Đâu đó trong cuộc đời, sẽ có những giai đoạn mà cả người đàn ông và phụ nữ đều dừng cái ham muốn xxx với người thứ 3 lại , mà tập trung vào công việc, và cuộc sống gia đình. Và chỉ khi đó họ mới sẵn sàng cho 1 cuộc sống gia đình thực sự !


XXX khi không có thì thèm muốn, khao khát, nhưng khi mà ta biết rõ ràng ta có thể có bất cứ lúc nào, thì cái tình yêu chân thực và trong sáng mới lên ngôi và làm rõ
Đâu là Tình Yêu !


Hy vọng nhận được sự trả lời thật lòng của chị em phụ nữ, hay nói khéo , nói lách , nói mé, hay ko trả lời trực tiếp ở đây cũng được. Để mình có thể và tự cho mình cái niềm tin rằng trong xã hội thực tại , thực dụng ngày nay, vẫn còn đâu đó những người phụ nữ sắc son với chồng với con, hay chỉ đơn giản là với bạn trai. Vì có lẽ ngày nay, con gái " khó " xxx thì ít hơn rất nhiều so với phần còn lại của xã hội VN đây nhỉ ?!


Nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến cảnh 1 cây kiếm hơi sắc 1 tí thôi, vào vườn hoa thì có thể chém đứt biết bao nhiêu là bông, là cánh, là hoa rồi... Số ít còn sót lại mà cây kiếm đó ko thể chặt đứt được thì là những bông hoa đặc biệt hơn, cứng hơn, có gai hay có cách bảo vệ đặc biệt bởi sức đề kháng được tích tụ qua năm tháng ?!


Rồi sẽ lại có những cây bảo kiếm được sinh ra để đi làm ngã gục các bông hoa cứng hơn đó !


Và kết quả là đời này, thời này, mình ko nghĩ là có tình yêu trọn vẹn tuyệt đối cả đâu. Nếu người con gái không bản lĩnh thì sẽ có ngày ........


Mình xin lặp lại câu chốt, câu hỏi nữa nhé :


Tức là trong quá trình yêu ( từ lúc bắt đầu đến lúc chia tay - nếu có ) thì đã có lần nào chị em phụ nữ "ngã , đổ" vì người thứ 3 chưa ?!


Chân thành cảm ơn chị em :Rose: