Giờ thì mới thấm thía câu nói: Tuổi xuân không bao h trở lại. 10 năm về trước mới có 18 tuổi sao mà vô tư, yêu đời đến thế (h thì yêu ít hơn mấy phần trăm). Cứ nghĩ chuyện lấy vợ là chuyện của thiên hạ, còn lâu mới đến lượt mình; ấy vậy mà h đã 28, 29 đến tuổi lấy vợ rồi.


Số là hôm qua ăn hỏi thằng em họ, tối về nhà ăn cơm liền bị bố mẹ cho một bài về chuyện yêu đương, lấy vợ và cả tuổi tác của mình nữa chứ, mình cũng nói lại mấy câu, bỗng nhiên thấy tình hình căng thẳng quá.Ừ, 28t mà chưa dẫn người yêu về nhà, ra mắt họ hàng bảo sao bố mẹ không lo. Mình đem chuyện này tâm sự với các anh, chị đi trước thì đc khuyên là bình tĩnh, đàn ông thì ko phải lo (họ có ở hoàn cảnh mình đâu cơ chứ) còn mấy thằng bạn thân thì khỏi nói, cũng đang phát sốt hết lên. H thì ko biết tính đường nào cả,mong mọi người lắng nghe tâm sự này của mình và cho những lời góp ý với; ngoảnh đi ngoảnh lại là hết năm đến nơi rồi. H thì mình ngại Tết phải gặp họ hàng lắm.


P/s: Mình cũng muốn yêu và cưới lắm rồi. Help !!!