Tôi tự hỏi mình nghìn lần như vậy.


6 tháng trước tôi thấy cuộc sống màu xám khi phát hiện chồng tôi có tình cảm ngoài luồng với đồng nghiệp (dù mới hai người ngụy biện rằng chưa có gì nghiêm trọng). Vượt qua những ngày buồn tôi đứng lên và thấy mình cần thay đổi. Tất nhiên, ko có gì đơn giản, quan hệ hai vợ chồng liên tục như hình xoáy trôn ốc đi lên nhưng lúc vui, lúc buồn. Tôi cũng hiểu mình cần biết tha thứ và phải biết quên. Chẳng dễ gì nhưng phải làm.


Câu chuyện là ở chỗ, chồng tôi cũng thực lòng muốn quay về với gia đình nhưng đồng thời một thời gian sau đó anh ấy vẫn ko xử sự dứt khoát bởi vì cô đồng nghiệp kia vẫn đầy ảo tưởng, vẫn đôi khi không tự chủ được và thể hiện tình cảm dưới hình thức nào đó (tôi đã nói chuyện với cô ấy).


Có lẽ vì thế tôi ko dứt chuyện này ra khỏi đầu được và có những lúc vẫn căng thẳng với chồng. Chồng tôi trách tôi tại sao ko biết quên, tại sao không thể chấp nhận, kể cả những lúc chồng tôi ko dứt khoát hẳn để xoa dịu cô đồng nghiệp. Hơn nữa họ vẫn là đồngn ghiệp, dưới quyền chồng tôi và chắc chắn quan hệ công việc khá nhiều (bởi theo chồng tôi cô ấy là người có trách nhiệm, biết làm).


Tôi thật sự ko biết nên thế nào? Liệu tôi có quá ích kỷ khi không biết thông cảm nhiều với chồng? Tôi thì nghi ngờ lắm bởi cô đồng nghiệp gia đình ko hạnh phúc (theo tôi biết chồng thì yêu nhưng cô ta ko yêu chồng và chồng cũng chưa đủ chững chạc - thành đạt như chồng tôi).


Tôi biết mình đã sai khi ko ngay từ đầu yêu cầu họ 1 trong 2 người phải chuyển việc. Bây giờ tôi cũng tự cảm thấy mình ích kỷ nếu yêu cầu điều đó bởi chông tôi thích công việc này. Nhưng mọi việc cứ thế này thì tôi thấy mệt mỏi. Chồng tôi khẳng định là mọi việc đã hết, kể cả việc phải xoa dịu cũng hết. Những lúc căng thẳng với chồng tôi lại luôn thấy mình có lỗi, nhưng tôi có lỗi gì. Tại sao tôi đã chấp nhận chuyện cũ, lại vẫn cứ phải chấp nhận tiếp những việc mà chồng tôi tiếp tục làm (chỉ để vừa lòng người khác).


Mọi người chỉ cho tôi cách quên được ko. Nhiều topic trong Tâm sụ đã nói tại sao. Tôi hiểu, nhưng khó là ko quên được, nhất là sau khi biết chồng mình ko xử sự dứt khoát.