Giới thiệu về bản thân: Mình ko đẹp, ko men, ko giàu, ko trắng trẻo kiểu công tử nhưng bù lại được cái cao ráo và tướng tá cũng được
Tiền bạc thì kinh doanh ( các bạn nhìn avata của mình cũng biết mình kinh doanh gì)
Mình thích là cưa thôi, được cái đó giờ cưa cẩm ai cũng ko quá 1 tuần là xxx . Chắc cũng vì lí do quá dễ ntn khiến mình mau chán :-<
Rồi mình cưa các chị em đã có gấu, mức leve này cao hơn mức chị em độc thân. Kết quả là 1 tuần cũng xong, em ấy cũng bỏ bạn trai theo mình, cũng xxx chán mà bỏ ngang đường ai nấy đi
Kiếm được người con gái mình theo đuổi càng khó thì mình càng thấy thích và ham muốn theo đuổi và xem trọng hơn. Nhưng có lẽ do các chị em phụ nữ ngày càng dễ dãi trong chuyện tình cảm thì phải.
Mình hiện tại đang quen 1 cô gái cũng chán rồi, nhưng được cái cô ấy chịu thương chịu khó, biết lo biết nghĩ, chăm chỉ nên mình ko muốn bứt ra vì thương sợ cô ấy khổ thôi :(