em chào các anh các chị, tâm sự dưới đây không phải là của em, đó là tâm sự của đứa bạn em nhờ em khuyên bảo nhưng em cũng chẳng biết thế nào, mong được các mẹ chỉ đường, tại đây là đứa bạn thân nhất của em, thấy nó buồn em cũng buồn lắm
chuyện là thế này ạ, nó và bf yêu nhau hơn 2 năm rồi, thân thiết như vc ý (đã qhệ với nhau và tiêu tiền chung). Nhưng thời gian trở lại đây nó cảm thấy chán nản vì nhiều lý do (một lý do là nhà bên bf nhà nó không có gì mấy, và bên nhà nó cũng thế nếu lấy nhau sẽ khổ -> đấy là nó bảo em nó cảm nhận thế), đồng thời nó cũng gặp một người khác hơn hẳn bf của nó về mọi mặt (tiền bạc, địa vị) nhưng tính tình thì cũng chưa khẳng định được. Nó đang suy nghĩ xem có nên đến với ng mới hay không, bây giờ thì nó cũng không còn nhiều tình cảm với bf nữa nhưng bf của nó thì vẫn mặn nồng và không biết điều gì đang xảy ra với anh ý (mọc sừng ý ạ). Nếu yêu anh kia thì tương lai sẽ tươi sáng hơn, hiện tại thì anh kia cũng rất yêu nó, anh ý cũng biết nó đang có ng yêu và chấp nhận đợi nó nếu nó cho anh ý một cơ hội. Duy nhất một điều nó còn băn khoăn là liệu ng mới này có được như ng cũ không (về mặt tinh thần ý ạ, hiểu nhau, chiều chuộng.....)