Tôi la ngươi phụ nữ manh mẽ, đôc lập và cứng rắn, luôn nghiêm túc đặc biệt trong chuyện tình cảm. Tôi cũng tự đặt ra cho minh một số nguyên tắc nhất định. Không bao giơ yêu ngươi đã tưng li hôn vi theo tôi nghĩ nêu là người đàn ông tốt, họ sẽ biết cách trân trọng và giữ gìn gia đinh họ đang có, da li hôn thì chắc chắn it nhiều trong hai người cũng phải có vấn đề gi đó, dặn long tôt nhất đừng mang thêm rắc rối vào mình, hanh phúc do mình năm giữ và quyết đinh, ấy vậy mà hiện tại tôi lại đang có tinh cảm vơi ngươi đã ly hôn, có 2 con rồi...anh rất thương tôi va rất có trách nhiệm với 2 bé, ơ bên cạnh anh tôi cảm nhận được hạnh phúc thật sự, chi cần nhìn tôi là anh có thể biết được tôi đang nghĩ gì, nhưng cư chi quan tâm, cach anh cham soc làm tôi rung động thực sự,,,
Tôi vẫn đang chìm trong cảm giác hanh phúc đó măc dù biết rõ gia đinh tôi chắc chắn sẽ ko chấp nhận tôi yêu ng đã từng li hôn, nhiều khi tôi muốn ngừng lại đe ko phai khó xử, vì tôi rất sợ làm bố mẹ buôn. nhưng mỗi lần thấy anh tôi lại ko làm được.
Hà nội những ngày có anh trở nên ấm áp lạ thường, anh noi anh đang cố găng hêt sức để lo cho tương lai sau này vì khi li hôn anh đã mất tất cả. Anh đã xác định rõ anh cần gì và ko ai có thể ngăn can bước chân anh. Tôi cũng thương anh nhưng Tôi va anh đều có đạo sẽ không đến với nhau được, anh thi bất chấp tất cả. Anh nói anh không làm sai...
Gio tôi đang rối bời, mong moi người cùng chia sẻ!