Em chào các anh chị,


Thật ra thì em cũng không biết có anh nào vào đây xin chỉ giúp không hay đây chỉ là diễn đàn của các chị em thôi nhưng đã đến nước này thì em mạo muội vào đây xin các chị giúp đỡ, có gì sai sót mong các chị chỉ bảo em.


18 vẫn là trẻ, chưa phải là tuổi lập gia đình, chắc ai cũng đồng ý với em như vậy nhưng 18 là đủ để suy nghĩ về tương lai và bắt đầu gây dựng mối quan hệ của mình để một ngày kia cái cây nó đủ lớn đủ khoẻ thì mới cho trái ngọt được. Em tin là như vậy. Nhưng khổ nỗi tháp xây mười năm đổ trong một giờ :( Yêu nhau 5 năm và đã vượt qua nhiều sóng gió, cũng đã chia tay nhau 2 lần và vẫn về với nhau, em tin là em với bạn gái mình có duyên với nhau. Hơn nữa, em mới 18, sống cách bạn ấy gần 10.000 km, yêu nhau xa cách từ lớp 9 đến giờ (có 1 năm lớp 8 cùng nhau) thì cũng là một cái gì đó để chứng minh được sức mạnh của tình yêu này. Nhưng 2 hôm trước thì em buộc phải chia tay rồi, khó khăn và đau khổ vô cùng nhưng trong thời điểm hiện tại thì em chẳng còn cách nào khác.


Lý do này đối với em thì khó chấp nhận nhưng nhà bạn ấy tin vào chuyện số phận và tuổi tác, thấy rằng hai đứa không hợp nên khuyên em nên chấm dứt không về sau lại thêm đau khổ. Cũng là lời khuyên nhân đạo và với mong muốn tốt cho em và bạn ấy nhưng không thể tránh khỏi làm đau lòng hai đứa. Mà đau ở chỗ, ng ta xem sổ sách rồi nói là hai đứa lấy nhau thì em được tốt nhưng bạn ấy sẽ "tuyệt mệnh". Đến nước này em chẳng còn gì để nói nữa phải không ạ? Yêu lắm nên em đành nhượng bộ, phải bỏ cuộc chứ không thì thành ra người chẳng ra gì cả. Em không muốn chấm dứt nhưng bị ép vào tình thế như vậy em thấy rất khổ tâm.


Nói thật là bây giờ em không biết làm gì, không biết đối xử với bạn gái mình ra sao. Đã có lúc yêu nhau say đắm và em nói rằng nếu không lấy được em không bh muốn gặp lại bạn ấy nữa, có thể không đến mức như vậy nhưng bởi em biết gặp nhau, nói chuyện rồi lại yêu nhau mà thôi. Không gì ngăn cản được tình yêu này trừ khi hoàn toàn loại bỏ người kia ra khỏi cuộc đời mình mà em chưa đủ can đảm để làm điều đó mà cũng không mong muốn. Em không biết mình có thể chơi được với bạn ấy nữa không. Hai ngày nay bạn ấy nhắn tin cho em mong làm lành em vẫn chưa nói một câu gì, không biết em có nên tiếp tục như vậy không hay như vậy là quá tàn nhẫn? Mặt khác, em cũng không muốn là người tỏ ra yếu đuối. Nhưng em hỏi các anh các chị ở đây, không biết đã ai gặp trường hợp thế này chưa và mọi người vượt qua bằng cách nào? Có thể đi lên chùa cúng bái hay đi gặp các thầy xin làm lễ cho được không? Em sẵn sàng làm mọi thứ để giành được tình yêu của mình.


Em cảm ơn toàn thể ACE rất nhiều.