Làm giai không biết phá trinh


Coi như lãng phí một đời sinh ra


Ta mà nói phét ba hoa


Trời chu đất diệt thành loài .. bọ hung


Ta ghét cái bọn lung tung


Ba hoa khoác lác gái trinh lao vào



Ta đây dám chắc tự hào


Chỉ còn duy nhất ta là .. giai trinh


Dù ta có bị người khinh


Nhưng ta nhất quyết một lần .. phá trinh


Ta thề Thượng Đế anh minh


Trước sông , trước núi , trước bao linh hồn


Nếu ta không vững chí tôn


Ta thề , ta bé hơn con .. kiến vàng



Năm nghìn đêm ước một điều


Mong trời ban phước một người còn trinh


Năm nghìn đêm vẫn trắng tinh


Năm nghìn đêm vẫn mong ngày .. phá trinh



Người mà ta đã phá trinh


Ta coi như Thánh , như Thần của ta


Người mà ta đã phá trinh


Ta hứa , ta sẽ , coi như Thiên thần


Người mà ta đã phá trinh


Ta chăm , ta sóc hơn là thân ta


Ngày ta chăm sóc cho nàng


Đêm hôm sớm tối như là ..chăm hoa


Nếu ta nói phét ba hoa


Xin trời trừng phạt ta thành con giun



Sáng ra ta sẽ giúp nàng


Mang chậu nước ấm cho nàng .. đánh răng


Còn ta kiếm chút thức ăn


Mang ra hâm nóng cho nàng điểm tâm


Buổi sáng , rửa mặt cho nàng


Buổi tối , ta sẽ .. rửa chân cho nàng


Buổi trưa , ta sẽ giúp nàng


Nấu canh , rửa bát cho nàng ..ngon cơm


Buổi chiều , ta sẽ giúp nàng


Kỳ lưng , gội tóc cho nàng .. thơm tho


Buổi tối thì ta giúp nàng


Dọn dẹp nhà cửa để nàng .. xem phim


Muộn hơn ta sẽ giúp nàng


Mát xa , tẩm quất để nàng .. ngủ ngon


Đêm khuya ta sẽ giúp nàng


Đắp chăn nâng gối cho nàng .. nằm mơ


Đời nàng phải sống như thơ


Như thế mới bõ hiến đời cho ta



Gì nữa ta chưa nghĩ ra


Thôi thì tàm tạm vậy là Ô kê






.