Hôm nay vào đây nhờ các mẹ xin tư vấn giúp e ạ...E đã nhắn tin chia tay với bạn trai cách đây 7 ngày,và a ấy im lặng đến hôm qua thì a nt cho e nói rằng ''A nhớ e.'',e trả lời lại rằng ''sao hôm nay anh mới nt cho e?'' thì ko thấy a ấy trả lời,e đc biết lúc đó a say và nt cho e xog thì đã ngủ và hôm sau a vẫn im lặng,tối nay e nt cho a nói rằng ''mình chia tay 1 tuần rồi,a có muốn nói gì với e ko'' thì a ấy ko trả lời,e bực quá đt lại thì a nói rằng a đọc tn r,e hỏi vậy có gì muốn nói ko thì a bảo e ngủ đi,a đang ngủ,e hỏi a 1 lần nữa thì a nói ''a ko có gì để nói hết'' rồi a bảo e ngủ đi.....E cảm thấy khó chịu lắm mọi người àh, lí do e chia tay a ấy vì câu nói vô tình của a, lúc đó e cảm thấy a ấy ko còn iu e nữa nên e đã nói chia tay trong khi vẫn còn rất iu a,7 ngày qua là e đếm từng ngày từng giờ nhớ a nhưng ko dám nói...1 người bạn thân của a nói với e rằng a ấy hiện cũng buồn như e vậy,a ấy từng nói với e a ấy chưa bao giờ khóc,a rất sĩ diện.. Thật sự bây giờ e đang rối lắm,e ko hiểu a đang suy nghĩ gì nữa,e ko hiểu tại sao a ấy im lặng rồi sau đó nt cho e như vậy rồi lại tiêp tuc im lặng,thà a ấy nói 1 câu chứ cứ im lặng hoài chắc e điên mất, nhờ mọi người hãy cho e lời khuyên e nên làm gì. E xin cảm ơn nhiều lắm.