Một câu chuyện tình như bao câu chuyên tình khác. Hai người yêu nhau, họ đã có những năm tháng đẹp bên nhau. Nhưng tiếc rằng họ có những sai lầm do thiếu hiểu biết. Hậu quả tất nhiên cô gái phải gánh chịu nhưng chàng trai cho rằng cô gái là người vô tâm vô cảm lạnh lùng khi mà nhẫn tâm chối bỏ giọt máu của họ, dù lúc đó họ còn là sinh viên, gia đình hai bên đều rất kho khăn. Cho đến một ngày cô gái phát hiện chàng trai có người khác. Mối tình tay ba chỉ có chàng trai biết, trời biết, đất biết. Nhưng cuối cùng sự thật cũng lộ ra, cô gái đau đớn khôn cùng, còn người con gái kia cũng bỏ đi một nơi thật xa để làm lại cuộc đời vì sau cú sốc cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, ngỡ tưởng rằng mình đã tìm được một người chồng như ý. Còn cô gái kia không hiểu vì sao đã quay về bên chàng trai đã từng lừa dối, đã từng làm mình đau khổ sau khi nghe chàng trai xin tha thứ. Họ quay về bên nhau được gần 1 năm, và cuối cùng chàng trai lại dứt áo ra đi, chỉ gọi điện nói với cô gái rằng " a đã hết yêu em từ lâu rồi, nhưng anh vẫn cố níu kéo mối tình đầu, nhưng giờ anh không thế cố gắng thêm nữa". Cô gái đành chấp nhận, nhưng sau khi chia tay 3 tháng, cô gái phát hiện mình mang thai, họ đã gặp nhau. Chàng trai yêu cầu cô gái phá bỏ cái thai vì hiện giờ anh ta chưa muốn vướng bận vợ con, còn phải lo cho sự nghiệp đã. Cô gái không còn cách nào khác, nhận 1 triệu chàng trai đưa cho, một thân một mình đi giải quyết...


Sau 5 tháng nữa, chàng trai gọi điện cho cô gái vào một buổi đêm, trong tình trạng ốm đau. Cô gái đã không ngần ngại sang chăm sóc cho chàng trai vào đêm đó. Họ ở bên nhau, và chàng trai đã khóc, nói rằng "anh đang cố gắng trường thành hơn" nhưng không có thêm bất cứ điều gì nữa cả. Với cô gái chàng trai vẫn lạnh lùng, lúc nào cần gì thì gọi cho cô gái, nhờ cô gái dọn dẹp nhà cửa, làm hết việc này đến việc khác. Cô gái dường như vẫn sống trong bóng tối, vẫn cố gắng làm mọi thứ cho chàng trai vui lòng...


Thật buồn cho cô gái, một người con gái yếu đuối, ủy mị. còn chàng trai...loại đàn ông gì đây?????????????