Chào cả nhà chỉ còn 12 ngày là em bước qua cái tuổi đẹp nhất và chào đón tuổi ế 26 của mình, mới nghĩ tới việc mình 26 là lòng em thấy bồi hồi cao xuyến và nỗi buồn miên man không thể diến tả :-?, từ nhỏ tới lớn mới chỉ có một mối tình và chia tay cũng đã 2 năm nhưng sao mãi không có người yêu (thực ra khi chia tay em là người đau khổ nhất, giờ nghĩ lại còn đau), bố mẹ bạn bè đồng nghiệp ai cũng giục và em cũng thấy lo lắng...dạo gần đây ở công ty em có một anh chàng đồng nghiệp em thấy hơi mến mến a chàng đó, đêm nào nằm ngủ em cũng mơ về anh ấy cả...rồi nhiều lúc còn mơ em và anh ấy yêu nhau nữa, thế là sao hả cả nhà. Chưa kể nhiều lúc em hay gán ghép anh ấy với người khác thì anh ấy hỏi lại em sao không gán ghép em với anh ấy, làm em đứng cả tim....anh ấy bảo người như em thiếu gì người theo chỉ tại em kén...mà ai cũng nói vậy (nhưng chả có ma nào theo cả mặc dù k xinh cũng k xấu ), không biết anh chàng này có thích em không cả nhà nhỉ???:-?
Vu vơ về anh chàng đồng nghiệp thế thôi mặc dù 26 tuổi mà tính tình em trẻ con, lớn rồi mà không khôn đến giờ gàià đầu mà toàn thích màu hồng...:)):)) trời lạnh rồi ước gì có anh chàng người yêu ở bên cạnh chơ lúc nào cũng đi làm rồi về chui vào phòng, bạn bè nó lớn đi lấy ck cả rồi, chả biết đi chơi đâu nghĩ mà nản...........:((:((
Note: Anh chàng đồng nghiệp cũng đang ế giống em, ai đi ngang thương tình tư vấn cho em cái!