Chưa khi nào em thấy em bế tắc như vậy. Nghe thì mọi người sẽ chửi em là đồ tham lam hay yêu gì mà yêu 2 người cùng lúc, nhưng chính bản thân em còn chưa biết được đấy có phai là yêu không?


Người đến trước là bạn của em, chúng em quen biết nhau 8 năm, anh ấy theo đuổi em 4 năm và em mới nhận lời yêu anh ấy được hơn 1 năm. Ừm, em nhận lời vì anh ấy quá tốt và yêu thương em thật lòng.Thời gan chúng em bắt đầu là người yêu cũng có nhiều cãi vả nhưng rồi vì anh ấy yêu em nên cũng luôn nhường nhịn và nhẹ nhàng khuyên em bỏ bớt tính bướng, lì...Em thấy ở bên anh ấy thật an toàn, và yên ổn.


Vậy mà cách đây 3 tháng, khi em chuyển đến chỗ ở mới, em đã gặp một người. Anh ấy gần nơi ở nên biết hết về em, về tình yêu của em, tính ccsh cũng như mọi thứ xung quanh.Anh nội tâm và cô độc. và có lẽ vì thế em mới để ý đến anh.


1 tháng sau khi đến nơi mới chúng em mới bắt đầu trò chuyện cùng nhau, hai đứa trái ngược nhau và sau khi nói chuyện, em mới biết anh ấy bị tổn thương rất nhiều sau mối tình anh ấy đã từng yêu rất sâu đậm. Chúng em thường xuyên nói chuyện hơn và cũng không biết từ bao giờ chúng em lại yêu nhau. Dù Anh ấy biết và có nói chuyện với người yêu của em..


Em sợ sẽ có nhiều rắc rối nên em đã nói với người yêu của em. Anh ấy cũng biết điều đó, cũng chính vì anh ấy biết nên anh này càng không muốn giấu gì nữa. Nhiều khi hai người còn ngồi nc và cứ chọc nhau


Anh người yêu của em kêu em chuyển nơi ở, em cũng muốn như thế. Nhưng Anh này bắt đầu nói khích 'Cái gì của mình, sẽ là của mình rồi Hai đường thẳng song song thì không bao giờ gặp nhau" ....Anh người yêu em không nói gì, cứ im lặng..


Em thật lòng thương cả hai người, em không muốn ai phải buồn khi em là người làm như thế. Nhưng em cứ bế tắc mãi, k thể thoát ra được. Đã vậy chuyện này ai ai cũng biết. Người mà đến sau còn thừa nhận với mọi người cả người thân là anh ấy yêu em, nhưng em đã có người yêu và rất thân thiết.


Cố gắng để mặc kệ họ nhưng cứ nhìn thấy anh thẫn thờ với đôi mắt buồn em lại không đành lòng,..


Em bế tắc quá, em biết em sai, em không tốt nhưng giờ em làm sao để trọn vẹn. Để cả hai người không phải buồn đây. Cho em ý kiến với