Ở đời mấy ai gặp tình huống như của tôi???? :((((((((
Chào các mẹ đúng là ở đời có nhiều chuyện dở khóc dở cười, chuyện của em thì nghe có vẻ hơi khó tin nhưng nó là sự thật nó làm cho gia đình em hoang mang vô độ và không biết làm thế nào để giải quyết được.
Thủa đó cô gái đó học cùng lớp với em gái em, em học trên em gái em một lớp, em gái em học khá giỏi, còn em thì học cực dốt (cộng trừ nhân chia số âm cũng chẳng biết), vì học dốt vì vậy em thi lên cấp 3 chẳng đỗ được vì đã mất gốc mất gốc rất nặng rồi, thế mà một trong những điều thần kỳ (đối với cuộc đời em thôi) đó là trong một năm em nghồi đóng của bế quan tỏa cảng của em gái em tu ngày tu đêm và bài toán mất gốc được giải quyết triệt để, thế rồi năm sau thi lên cấp 3 cũng được vào lớp chọn trước sự ngỡ ngàng của bao bạn bè xưa kia.
Quay lại em gái kia, em gái kia học cùng lớp với em gái em, và cũng học dốt qua những câu chuyện em gái em kể cho bạn đó và bạn đó đã thần tượng em từ bao giờ chẳng biết, rồi cũng hoãn lại một năm thi lên lớp 10 kiểu giống em, và rồi cũng đỗ được đại học dù trường không phải danh giá lắm, nhưng như thế cũng là một kỳ tích rồi.
Em với em gái em biết được tin đó thì em có viết cho em gái em một lá thư, duy nhất chỉ một lá thư động viên em nó, khen em nó, nói chung là khích lệ tinh thần của em nó, chỉ vậy thôi.
Nhưng rồi chắc do áp lực học tập ở trường kia và do xa nhà, vì vậy em gái kia đã vấn đề liên quan đến thần kinh và không thể tiếp tục học tập được nữa rồi về quê.
Sau nhiều năm ở làng em đó luôn miệng nói yêu em, và em yêu em nó, vân vân đủ chuyện, nhưng đến cao trào gần đây thì không chịu được nữa rồi nhà em bị em đó đến quấy rối liên tục bắt em cưới, bảo em cưới suốt ngày đến nhà em đòi truy vấn em, xem em yêu ai? Và hỏi bảo có thề thốt với trời đất thánh thần là yêu trọn đời trọn kiếp người đó không? Nhà em cũng bảo với nhà em nó nhưng cũng rất khó vì em đó lúc tỉnh lúc điên, cuối tuần luôn túc trực ở đường vào nhà em để gặp em, làm bố mẹ cứ báo em không được về…Mọi người trong xóm đó cứ bảo em cưới vợ rồi còn đồng nhất chọn một cái tên một cái quê cho cô gái làm vợ em, mà em đã làm gì có người yêu? Em đó cứ đòi vào nhà xem ảnh cưới em bằng được em còn định làm một cái ảnh photoshop để treo nhưng nghĩ làm thế nó gở lại thôi.
Chẳng biết ai đã gặp tình huống như em chưa? Nhưng em thấy phiền phức và mệt mỏi lắm, mong mọi người tư vấn giúp em với, vì em đang rất hoang mang.