Chuyện là em và nyc của em chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng của người đó. Em và nyc của em chia tay chủ yếu là do hoàn cảnh là anh ấy qua nước ngoài định cư và em không muốn theo. Bọn em chia tay trong hòa bình và cũng rất nhẹ nhàng.
Sau khi chia tay 1 năm thì anh ấy chính thức có nym. Xin nói thêm là bé nym này khi bọn em còn đang là ny thì vẫn thỉnh thoảng nt tâm sự với nyc em kiểu gì em kết nghĩa ấy nhưng nyc chưa bao giờ rep lại và đều kể cho em nghe hết nên em cũng mặc kệ. Em vẫn quan niệm thân ai người nấy lo, không phải là của mình thì cũng chả cần quan tâm làm gì cho mệt đầu. Nhưng thực sự đến bây giờ thì em thấy nym của nyc em quá nhảm .... luôn rồi ấy.
Yêu thì cứ yêu liên quan quái gì đến nhau mà cứ lấy face nyc của em nt với em. Đầu tiên em cũng lịch sự trả lời 1-2 câu gọi là, nhưng sau đó phát hiện ra giọng điệu khang khác nên em dừng luôn. Em với nyc em làm bạn với nhau tròn đến thời điểm chia tay là 14 năm nên giọng điệu em nghe là biết liền à. Sau đó nhắn lảm nhảm nhiều bực quá em chặn luôn face cho đỡ phiền. Tưởng thế là xong thì bắt đầu lên face nói bóng nói gió kiểu nyc là một cái gì đó rất hãm .... =.= Em tức mình đăng luôn 1 stt là "cuộc sống ai người nấy hưởng, thân ai người nấy lo. Mất 1 đống tiền để được qua trời Âu thì lo mà làm ăn kiếm tiền đi. Rảnh quá sinh nông nổi à?"
Sau đó là cứ vài ngày lại 1 stt bóng gió thế này thế kia, nhưng em cũng mặc kệ. Đến lúc nyc em cũng bực hay sao ý nhắn cho em cái tin đại khái là ny anh còn trẻ nên hơi nông nổi, em đừng để ý và chấp làm gì nhé, em đừng suy nghĩ gì nhiều và xin lỗi em. Mà em cũng chỉ rep 1 câu "Anh cứ lo chuyện của mình đi, em không quan tâm đâu" và chấm hết luôn, không hỏi thăm xã giao hay lịch sự quái gì nữa.
Hình như chúng nó cũng chỉ đợi có thế thôi hay sao ý. Giờ đến bạn bè của nym của nyc bắt đầu vào nói xấu, công kích. Nhất là gần đây có vụ TT với Maya thì cứ gọi hồn em vào. Chả lẽ qua tháng cô hồn rồi mà em vẫn phải đi cúng tiếp? :)))
Mọi người có cách nào để tránh đôi co trên mạng xã hội nhiều mà có thể làm cho đám cô hồn ấy dừng không ạ? Em đang suy nghĩ đến phương án đến nhà nói chuyện với phụ huynh của cô bé ấy để họ dạy lại cho xong chuyện. Chứ cứ thế này hoài cũng mệt lắm ạ.