Dạo này tình hình em hay bị ám ảnh, không biết có phải ngồi cty rỗi việc nên toàn lên mạng đọc lung tung mấy mục Đời sống quá hay không mà thành ra như thế này :Thinking:
Nghe một vài các mẹ và các chị than thở về chồng và người yêu em lại nhớ tới lão già người yêu em.
Bọn em yêu nhau được gần nửa năm, chưa cãi nhau lần nào, dỗi thì unlimited do tính em trẻ con lắm mà lão trước chiều mình nên mình hay trèo lên đầu lên cổ, giờ lão ứ chiều nữa đâm ra em cứ phải dỗi cho lão biết mặt :Battin ey: Nói là thế nhưng đa phần chỉ là dỗi vui thôi, vì em biết lão thể nào cũng dỗ em mà lão ko dỗ thì em lại quay ra ngọt nhạt thế là lại vui vẻ :Laughing:
Em thấy lão ấy về vấn đề tiền nong, chi tiêu cũng ổn, có tiền thì thoáng mà k có thì tích kiệm (thành ra giờ 2 đứa thắt lưng buộc bụng chả dám đi đâu, lão lại còn lây cho em cái tính tiết kiệm quá mức này nữa :Silly:) Nhưng nói chung là lão cũng chả phải là người ki bo mà còn tốt tính nữa :Angel:
Lão ấy tính tình hiền lành lắm, thế nên em mới trèo lên cổ lão được chứ :Laughing: Nhưng mà lão cũng dặn em là em đừng có làm cái gì quá lên, lão mà tức là lão oánh em ko biết chừng (em chưa thấy lão tức bao giờ vì em cũng chưa làm gì đến mức quá đáng cả). Nhưng mà em có nghe em gái lão nói là lão đã từng oánh em gái lão (vì cái tội hư hay sao ế) nhưng thấy em gái lão vẫn yêu quý lão ấy thì chắc là cũng không có gì ~~> Không biết thế có phải là mầm mống khơi nguồn của việc oánh vợ, oánh con, oánh ny sau này ko nhỉ? :Nottalkin:
Về vấn đề rượu bia, nhậu nhẹt, em thấy lão cũng bình thường thôi. Lão cũng khoái đi bia rượu đấy nhưng mà ít khi say sưa lắm, hoặc là em chưa thấy lão uống đến say ngoài quán bao giờ thôi :Thinking: Lão cũng được cái tiết kiệm nên không có tiền thì lão cũng ít đi, khoản này em thấy yêu lão ấy thế :Kiss: Nhưng mà thế thì cũng có nghĩa là lão mà có tiền thì lão sẽ say sưa suốt ngày hay sao??? :Crying:
Túm lại tất cả là em thấy lão già ny em tuyệt vời lắm lắm, bỏ đi cả cái khoản lão ôm cái đàn là lão bỏ cả ny (thi thoảng em cũng thế :Straightf:) thì em thấy lão chả có cái gì làm em phiền lòng cả.
Hề hề, suy đi tính lại thì em thấy mình cũng may mắn hơn nhiều người khi yêu được lão, không hiểu nửa kia của các anh chị trên này thì như thế nào nhỉ? :Thinking: (Tính em rảnh việc lại còn tò mò lắm, hí hí)