em chào cả nhà ah! em là thành viên mới của wtt ah, em thỉnh thoảng có lên đây đọc bài viết của các thành viên khác nhưng hôm nay em có 1 vấn đề muốn được các bạn tư vấn thêm ah!


Em và người yêu em quen nhau được 1 năm rưỡi rồi ah!, người yêu em làm bên IT nên cũng khô khan lắm, nhiều lúc em có cảm giác là tình cảm của em dành cho bạn ý nhiều hơn. Hồi tết em có về nhà bạn em chơi, vì 2 đứa cũng tính cuối năm nay sẽ cưới. Nhưng sau khi lên lại Sài Gòn làm việc thì thái độ bạn em hơi khác, em có hỏi thì bạn ý mới nói là bố mẹ không cho đi học đạo vì bạn em là con út sau này sẽ thờ cúng ông bà tổ tiên (em quên nói là em theo đạo Thiên Chúa còn bạn em theo đạo Phật). Sau đó em có gọi điện cho chị gái bạn ấy thì mới biết là gia đình bạn ấy không cấm đoán gì cả, là do bạn ấy lười đi học. Em giận lắm nhưng có lẽ vì em yêu bạn ấy nhiều nên sau đó em chủ động làm lành và thuyết phục bạn em đi học. Đến hè này em đã sắp xếp được thời gian để đi học với bạn ấy thì bạn ấy nhất quyết không đi, bạn bảo có học cũng không biết khi nào cưới cả,mà cũng chưa chắc là sẽ cưới!, em buồn quá nên bỏ về quê 2 tuần, bạn có gọi điện, nhắn tin bảo em ở lại để đi học nhưng lúc đó em nhất định về, vì trước đó bạn em cũng có bảo đi học mấy lần nhưng cứ đến lúc đi lại tìm cách lẩn tránh không đi. Sau khi em từ quê vào Sài Gòn thì bạn ấy bảo phải chia tay, em có hỏi lý do thì lúc đầu bạn ấy bảo là do công việc chưa ổn định. Em phản bác lại ( vì bạn ấy đi làm đã 4 năm, làm cho 1 công ty nước ngoài, em là giáo viên đã vào biên chế) sau đó em gặng hỏi thì bạn ấy bảo mẹ bạn không cho vì 2 đứa không hợp tuổi. Cái này thì em không rõ lắm vì em theo đạo nên không tin mấy chuyện này. Bạn em sinh năm 1987 còn em sinh tháng 2 năm 1988,cả nhà cho em hỏi là 2 tuổi này có hợp nhau không ah? Với lại giờ thực sự em rất mệt mỏi, bạn ấy nghe lời bố mẹ lắm ah, do bố mẹ bạn ấy ở quê vào Bình Dương lập nghiệp nên giờ bạn ấy bảo không dám làm bố mẹ buồn, sợ bố mẹ bỏ về quê. Em không biết có nên tiếp tục níu kéo bạn ấy thêm 1 lần nữa không ah? bạn ấy hiền, chăm chỉ, nhưng không bao giờ làm gì để bố mẹ buồn cả, thậm chí cả những điều vô lý bạn cũng nghe theo nữa. Giống như chuyện tuổi tác này, em thuyết phục bạn ấy đi xem thêm 1 thầy khác nữa, em bảo nếu mà tuổi của 2 đứa thực sự không hợp nhau thì em sẽ từ bỏ, nhưng bạn ấy nhất định không đi, bạn cứ bảo là mẹ bạn đi xem thì chắc chắn đúng, thậm chí bạn còn cho số đt của mẹ để em gọi về hỏi nữa, em phải làm sao đây ah?