Nữ Canh Ngọ - nam Tân Mùi, bố mẹ bạn trai ép chia tay vì không hợp tuổi
Em chào cả nhà ạ
Em đang rất khó xử và bức xúc vụ này, nhờ các mẹ thông thái cho em lời khuyên với, em ở trong cái tình trạng bỏ thì tiếc vương vấn thì phát điên cả năm nay rồi vẫn chưa quyết được.
Em là máy bay hơi già ạ, phi công kém 1t nhưng học cùng lớp đại học, 2 đứa yêu nhau từ năm 3 đại học đến giờ là 3 năm rồi. Giờ 2 đứa em đều đã có việc làm tương đối ổn định, độc lập tài chính và còn hỗ trợ được bố mẹ ở quê.
Mang tiếng yêu nhau 3 năm nhưng em chưa bao h gặp mặt bố mẹ anh chị em hay họ hàng hang hốc xa gần gì bên nhà bạn trai em, hắn có vẻ muốn chặn mọi nguồn tiếp xúc của em với người thân của hắn, bạn bè hắn em cũng rất ít khi đc gặp. Trong khi em đã đưa hắn về nhà chơi 2 lần, gặp mặt bố mẹ họ hàng. Em sinh nghi thái hộ của hắn, giận dỗi gặng hỏi đủ trò thì hắn mới thú nhận là bố mẹ hắn phản đối kịch liệt chuyện hắn yêu em. Lý do thì có 3 lý do (cái nào em thấy cũng củ chuối): 1 là em quá lùn so với hắn (con zai bác cao to đẹp zai 1m8, cháu có hơn mét rưỡi tí), 2 là em già (hơn hẳn 6 tháng tuổi) và 3 là nữ canh ngọ - nam tân mùi ko hợp nhau (rõ là lạ vì em xem sách rồi google đủ kiểu toàn thấy phán rất hợp??? Chị nào rành về tử vi coi lại giúp em với :().
Thế đấy, tình yêu 3 năm mà em cứ tưởng happy ending đến nơi rồi thì lại chuẩn bị chết yểu vì bị bố mẹ người yêu ngăn cấm. Sao em ghét cái kịch bản này thế, lỗi thời nhưng vẫn rất phổ biến.
Người yêu em là con zai cầu tự, bố mẹ nhiều tuổi rồi nên biết thân biết phận chẳng dám làm gì để 2 cụ buồn phiền. Đấu tranh nhỏ nhẹ chưa ăn thua, đấu tranh gay gắt thì ko dám. Giờ em với hắn vô cùng khó xử. Bỏ thì ko nỡ vì 2 đứa rất hợp tính và yêu thương nhau, kéo dài thì không biết có nên cơm cháo gì ko => lại làm nỗi đau thêm dài.
Em mệt mỏi quá các mẹ ạ, nếu ở vào hoàn cảnh của em thì các mẹ sẽ làm gì ạ?