Mình xin tự giới thiệu, mình là nữ, hoàn toàn bình thường nhưng cuộc sống của mình lại rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn bế tắc không biết cách giải quyết như thế nào và lấy chồng là hướng giải quyết duy nhất của chính mình vì gia đình mình. Mình không có thai hay khó khăn về vấn đề đó nhưng mình đã yêu một người đàn ông và mối tình đó đến giờ thì không có hồi kết, hiện giờ mình cũng có người đàn ông theo đuổi nhưng mình nhận ra mình k thể sẵn sàng yêu lại được cũng như không muốn làm khổ người yêu mình nên bắt buộc mình chọn phương pháp tìm một ai đó cũng có hoàn cảnh và mục đích tương tự để đi đến kết hôn. Mình sinh năm 88, nhà cửa, công việc, gia đình ở hà nội, công việc cũng ổn định (mình cũng đã biên chế nhà nước rồi), do cú sốc tinh thần và quá mệt mỏi với khó khăn nên giờ đây mình gầy đi gần 5kg, ngoại hình nhỏ nhắn nhưng không quá nhỏ bé, giờ thì hơi gầy, nói chung ngoại hình ổn. Tính cách thì mình tự nhận cũng là người khá cá tính nhưng cũng biết nhún nhường, biết lắng nghe và thấu hiểu, cũng biết sống. Mình cần tìm người:
Thứ nhất, anh có thể là gay hay là người bình thường, chỉ cần cùng mục đích, mình xin mọi người đừng phỉ báng, chế giễu vì thực sự ai cũng có những khó khăn của mình và mình có thể giây phút này là yếu đuối khi quyết định như vậy nhưng đây là điều mình cần phải làm.
Thứ hai, cũng sinh sống và làm việc ở hà nội, gia đình không theo đạo.
Thứ ba, ngoại hình khá, cao ráo, đàn ông, có lối sống hiện đại.
Còn tất cả các vấn đề như thời gian kết hôn, con cái, kinh tế.. Tất cả các vấn đề mà các bạn yêu cầu thì cứ pm, inbox mình, cần mình sẽ trao đổi sđt để nói chuyện cụ thể. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!