M mới đc giới thiệu 1 a sinh năm 85 giảng viên đh giao thông. Mới đi chơi cùng có 2 hôm thấy a này cập nhật tình hình giới trẻ chứ k ông già như m nghĩ ban đầu.
Vốn tình m khá rụt rè và tự ti nên khi nghe thấy gia cảnh nhà a này cũng cảm thấy k hợp lắm, cả nhà là giảng viên giáo viên từ bố mẹ anh trai chị dâu đến cháu cũng theo nghiệp gia đình, nên cũng cảm thấy hơi sợ gia đình nề nếp gia giáo (tính m thì hơi cẩu thả, k khéo và cả tin).
Nữa là a ý có vẻ thích ngồi những chỗ như highland hay starbuck ... hơn là vỉa hè. Nói chung cái thói quen đi chơi thấy khác nhau nên đôi lúc hơi gượng ép.
A ý cũng có vẻ kiếm dc nên cũng có vẻ tiêu nhiều (nhiều lúc cứ thấy sang chảnh thế nào ý) còn m thì kiém k bằng nên chi tiêu cũng theo phong cách 2 lúa.
Các b cho m tư vấn lời khuyên.
M lần đầu đi kiểu hẹn hò này nên cái gi cũng thấy rối và hoang mang.