Chúng mình quen và yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi. Mình cũng sắp ra trường và chúng mình cũng nghĩ tiến thêm 1 bước nữa. Nhưng mình thật khổ tâm rằng lại có rào cản phía trước và đó là gia đình anh không chấp nhận vì anh là con một và mình thì lại khắc tuổi. Giờ đây khi tình yêu mình đã trao quá nhiều thì anh lại buông câu chia tay. Anh cho rằng gia đình quan trọng hơn tất cả. Mình đã khổ tâm rất nhiều. Vừa yêu vừa giận. Ba mẹ mình thì rất ủng hộ tình yêu của mình. Ba mẹ nói nếu khắc tuổi ba mẹ sẽ làm lễ cho mình di cung chuyển mệnh. Nhưng anh thì nhất định chia rời. Mình phải sao đây?