Mình có cô bạn gái, thường xuyên nói chuyện, tâm sự cũng như nhiều hành động thân mật, tất nhiên không đến mức như yêu nhau. Cô ấy cũng thường xuyên nói yêu, nhớ mình nhưng mình cũng chưa phải người yêu vì mình cũng chỉ thấy có cảm tình chứ chưa yêu. Hàng ngày, bọn mình thường nói chuyện qua zalo, hoặc gặp mặt, cũng thường xuyên liên lạc nên mọi thói quen của cô ấy mình đều nắm được. Vậy mà tối qua, 6-3, cô ấy nói tiễn em trai đi nước ngoài nên đưa em lên Hà Nội, do phải chuẩn bị nhiều thủ tục nên đêm ở lại, mình thì lại có việc đi khỏi HN nên lúc tối vẫn còn nói chuyện, gửi cả ảnh cho mình nói phải ở 1 mình 1 phòng buồn :), vì là con gái còn em và bạn của em ở phòng khác. Lâu sau mình nhắn thì ko thấy trả lời mặc dù đã nhận và đọc, thường thì cô ấy ko bao giờ rời cái điện thoại cả, mình thử gọi zalo, điện thoại rồi tango đều không bắt máy. Nghi nghi mình nhắn bảo nếu có gì thì nói thẳng ra, không việc gì phải dấu, một lát sau có tin nhắn : Em đang ở bên cạnh bạn trai, anh đừng nhắn linh tinh nữa. :o:o:o:o. Lúc đó cũng khoảng 1h đêm rồi. Mình trả lời là : Thế cho nhanh, chúc vui vẻ!



Có mấy người cũng tán cô ấy, đều kể cho mình biết, mình bảo tùy em, nếu thích thì thoải mái, cô ấy nói chẳng thích được ai ngoài anh. Quả thực cũng buồn, không thể nói là không có tình cảm, chỉ thấy thất vọng, nếu cô ấy nói với mình em yêu người khác, hay gì gì đó, chứ chẳng lẽ con gái ... haizzz, mong mọi người cho lời khuyên, tâm trạng thấy buồn quá, như có cục gì đè lên ngực ấy ... Cô ấy cũng ở gần khách sạn mình, đi ra đi vào gặp nhau suốt khó xử thật!



Nhân tiện cũng chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày mùng 8-3!!!