Nói xấu Ex, mềnh sẽ chống mắt xem các bạn hạnh phúc được bao lâu :)
Em cũng không muốn nói xấu ex sau khi chia tay. Nhưng nếu em chỉ nhớ đến những lúc vui vẻ thì chắc em sẽ còn đau lắm. Mà việc éo gì phải đau khi nó đang hạnh phúc bên thằng mới.
Ex em thì lúc đến với em, em đã là thằng thứ 16 ( mãi sau này em mới biết ). Thời gian bên nhau hạnh phúc lắm, hai đứa cũng suýt làm đám cưới, họ hàng hai bên đã gặp nhau đặt mâm quả cỗ bàn này nọ rồi. Ngẫm lại cũng may các bác ạ.
Gấu em thì có một cái dở là thích được quan tâm, lúc nào cũng cần có người ở bên quan tâm chăm sóc. Ở bên cạnh nhiều thì tốn thời gian, chả làm được cái mẹ gì. Mà del ở bên thì nó thì nó lại bảo del quan tâm :(
Tính nó lại dễ say nắng, del biết rút kinh nghiệm là gì. Vài tháng gần đây ( cỡ 1 tháng hơn ) em gặp biết bao nhiêu chuyện đau đầu. 1 tuần ít gặp nó đong đưa chát với 1 thằng trên Zalo. Rồi thích thằng này. Lúc chưa chính thức chia tay nó đã đi chơi qua đêm với thằng kia ( mới gặp 2 lần ).
Rồi nó bảo em là em del biết quan tâm nó, thằng kia từng trải hơn em, biết quan tâm hơn em, công việc ngon lành hơn em . Rồi nó sút tung đít em.
Lúc chia tay chính thức nó bảo :" chia tay bạn, tui không muốn quen ai hết". Ba ngày sau nó chính thức quen thằng kia và tót lên Dak Lắc chơi với thằng kia tới 1 tuần tới giờ chưa thèm mò về nhà nữa. ( chẳng biết chúng nó đã làm bao nhiêu shot rồi nữa ).
Dạo này nó post statut hạnh phúc một cách điên cuồng. " anh thật ngọt ngào", "em thật hạnh phúc khi bên anh", "mình đã hứa bên nhau trọn đời", "trái tim tan vỡ tìm lấy nhau", "anh làm em cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh", "khoảng cách không là gì cả", "chúng mình sẽ lại bên nhau", "cùng gấu đi khắp nơi".... rất nhiều statut, hình ảnh tụi nó ôm ấp nhau trong bar. Quen nhau được mấy bữa mà làm như yêu nhau chết đi sống lại ấy. Đã đem về giới thiệu gia đình và xác định cưới nó luôn nhé
Mà con này del biết cái gì gọi là rút kinh nghiệm hết, thằng này đã là thằng thứ 13 nó quen theo kiểu chớp nhoáng này rồi. Có đứa nào mà được quá 3 tháng đâu . Khổ cái con này lúc nào cũng chạy theo cảm xúc, cảm xúc lúc đó của nó là trên hết. Nó có thể yêu rất rất nhiều, rồi hết cực kì cực kì nhanh.
Mãi sau em mới biết việc này cũng đã có tiền lệ. Thằng người yêu cũ quen được 1 năm, lúc thằng gấu cũ nó đi làm được 1 tuần ít gặp nó đi chơi với thằng khác, thích thằng khác rồi sút thằng người yêu cũ quen thằng mới, rồi sút thằng mới quay lại với thằng cũ, thằng cũ quay lại rồi sút tung đít nó. Nó đau khổ níu kéo cả tháng trời. Lúc đó em em del hiểu chuyện thấy vậy tưởng nó là người nặng tình cảm. Lúc đó nó nói :" sau này vượt qua được chuyện này tui sẽ biết trân trọng tình cảm, sẽ quan tâm chăm sóc người yêu". Lúc đấy em nghĩ nó ngon lành, nên cũng theo đuổi cả gần nửa năm mới quen.
Giờ nó đang hạnh phúc ngập tràn bên thằng mới. Bonus thằng kia
- nó có một cơ sở sản xuất cafe ở Dak Lắc
- từng có một đời vợ
- nó quen con này trên Zalo, lúc em del gặp nó được vài ngày....
Thực sự em del biết nó.nghĩ sao về con ex của em. Cá nhân em cho rằng cũng dạng chăn rau thôi, lên đong đưa à ơi ex khi biết ex còn quen em. Gặp được 2 lần đã lên giường....
Em đã unfriend, xóa hết log chát, hình ảnh chụp chung, đồ đạc thì cất hết. Quyết tâm thực hiện những việc còn dang dở của năm cũ ( năm vừa rồi xui như chó ). Nó bảo thằng kia từng trải, biết wuan tâm chia sẻ với nó, so với thằng kia em chỉ là trẻ con :o. Em tỏ ra del quan tâm, nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Tình cảm thì hết rồi, niềm tin vụn võ. Giờ phải thấy nó đau khổ em mới hả dạ. Cơ mà nó bảo nó chia tay nhiều quá rồi ( 17 thằng cả thảy rồi ) nên đâm ra quen, chia tay thì cũng del sao .
Tính nó thì theo em còn truân chuyên nhiều. Mà nó bảo năm nay nó sẽ lấy thằng kia. Kịch hay còn nhiều. Em chống mắt lên xem nó hạnh phúc được bao lâu. Con này trừ em ra chưa có ai mà nó quen 3 tháng mà nó không chán
Không để đứa bỏ mẹ nào ngăn cản em tận hưởng cuộc sống được.
Giờ sang năm em nhất định hoàn thành những dự án dang dở. Em phải làm nó nhìn lại và hối tiếc. Quay lại thì xin lỗi không bao giờ. Nếu quay lại em chỉ dùng nó như chỗ thỏa mãn sinh lý thôi. Nó cho em dính quả phốt quá lớn. Giữa lúc gia đình em lộn xộn, công việc ko suôn sẻ nó bỏ em lúc em cần nó nhất. Mãi mãi em éo tha thứ được .
Bước tiếp, cố gắng tiếp . Dự án của em mà thành công thì em còn đi xa hơn những gì nó nghĩ rất nhiều. Có thể em xuất phát muộn, nhưng nếu đi được em sẽ đi nhanh thôi
pp một người anh từng rất tin tưởng, anh từng xem em là người quan trọng.