Chúng ta từng tin vào duyên số – gặp đúng người, đúng thời điểm thì tự khắc thành đôi. Nhưng chờ duyên số thì lâu quá. Thế nên từ xưa người ta đi chùa cầu duyên, rồi khi thần linh chưa kịp sắp xếp, con người đã nghĩ ra… mai mối. Đến hôm nay, công nghệ phát triển, ông tơ bà nguyệt được thay thế bằng những thuật toán hẹn hò. Nhưng giao duyên số cho máy móc thì cũng không ít rủi ro. Nhiều bạn trẻ có nỗi sợ rất phổ biến, đó là: Sợ bỏ người tốt, rồi “chốt” người…không phù hợp. Đã khi nào bạn ở trong trường hợp này? Và nếu như thành phố Hà Nội triển khai lập những câu lạc bộ hỗ trợ làm quen với các bạn chưa kết hôn, bạn sẽ hình dung mô hình này “match” bạn với nửa kia của mình như thế nào? Hãy cùng lắng nghe góc nhìn của BTV Minh Tân trong chương trình “Gì thế nhỉ?” về vấn đề này.

