Chào mọi người !


Mình là nam,năm nay 28 tuổi...mình cũng là một người đàn ông như bao người khác,cũng muốn được yêu thương,được gần gũi người khác giới...Từ thời còn đi học cấp 3 trong lớp hồi đó con zai chẳng mấy bạn có người yêu mình đã may mắn có được người yêu là một người bạn gái khá xinh xắn...Nhưng cũng từ cái gọi là may mắn đó mình nẩy sinh rất nhiều tính nết xấu,mình đòi hỏi chuyện đó ngày một nhiều,xem phim xxx,thậm chí 1,2 ngày thiếu chuyện đó mình không chịu nổi...Cuộc sống về tình cảm của mình từ xưa đến giờ tương đối no đủ dù tình cảm cũng có nhiều biến động.Gần đây người yêu mình phải đi nước ngoài làm nốt luận án,thời gian đi là hơn 1 năm...Mới xa nhau hơn một tháng mà mình biết mình đã không thể chịu nổi,mình cũng định ra ngoài nhưng lại sợ nhiễm bệnh và nói thật mình không thích mấy em gái làng chơi lắm...còn yêu một em nữa thì chẳng may chuyên vỡ lở ra mình lại phá vỡ tình yêu bao lâu vun đắp của mình (mọi thứ yahoo,fb của mình em ny đều kiểm soát...).Nhiều lúc phải tự giải quyết để xóa đi những stress mệt mỏi trong công việc nhưng việc làm đó không ổn,mình đọc một bài báo nói chuyện đó 1 mình sẽ có rất nhiều tác hại,với lại mình cũng chẳng thiết tha gì một mình cả :-S Giá mà có một người con gái của thế giới riêng chỉ đến với mình những lúc cần tâm sự,cần có một người đàn ông thực sự đáp ứng nhu cầu một người con gái rồi mỗi người lại một thế giới...Vẫn biết những mong muốn này có nhiều mâu thuẫn và đáng bị của trách nhưng thật sự đó là tâm sự thật lòng của mình :(