Em xin phép thưa chuyện nhờ mọi người góp ý kiến…. Bài viết dài nên em hi vọng mọi người đọc hết để hiểu rõ hơn về tình hình của em hiện nay… :13:
Em năm nay cũng 23 tuổi, đã làm việc , học xong đại học ở Việt Nam và hiện tại đang du học… Em cũng mới sang được khoảng 3 tuần thôi, mọi thứ đều mới và em vẫn chưa quen, vẫn ăn ngủ theo giờ Việt Nam luôn ạ. Điều khố khăn là em vẫn chưa có thể nghe được rõ tiếng các du học sinh lẫn người bản địa giao tiếp… Họ đều nói chuyện bằng tiếng anh hết ạ…:13::13:
Nhưng điều đó cũng không khiến em trở ngại vì dần dà tiếp xúc và môi trường em nghĩ mình sẽ khắc phục được… Điều mà em lăn tăn và bận tâm hơn lúc này là mối tình của em và cô ny ở Việt Nam…:love:
Người yêu em kém em 3 tuổi và hiện đang là sinh viên năm 2 tại 1 trường đại học, tụi em yêu nhau được gần 1 năm rồi. Cũng gặp nhiều trắc trở, từ chuyện người yêu cũ của cô bé gia đình của cô bé nhưng tụi em hiện tại vẫn đang yêu nhau… Em và người yêu bị gia đình cô bé ngăn cấm chỉ bởi vì gia đình thấy em và cô bé quen nhau trên mạng – chính xác hơn thì em quen qua thằng em học cùng lớp và cũng có thể coi là giao tiếp trên mạng… Gia đình, họ hang cô bé có vẻ rất ưng cái ny cũ của bé. Nó cũng đi làm, cũng lớn tuổi rồi.. Và đương nhiên định kiến về INTERNET của họ dành cho em cũng không mấy tốt đẹp.. Em cũng đã đến nhà nói chuyện với mẹ của cô bé.. Em cũng gặp cả bố cô bé rồi nhưng lần đó là lần gặp riêng và bố cô bé muốn bọn em chấm dứt lien lạc với nhau… Bố cô bé có khả năng kiểm soát tin nhắn, điện thoại của cô bé nên từ đó tới nay tụi em liên lạc ngầm, gặp nhau cũng ngầm… Nói chung là áp lực lúc nào cũng có.. Nhưng em cũng vẫn động viên và duy trì mối quan hệ này..
Ai cũng biết rằng xa mặt, cách long, dễ mất niềm tin.. Em cũng trải qua vài mối tình nên cũng có chút gì đó ở trong em thấy tình yêu không màu hồng nhiều nữa.. Em luôn tạo cảm giác thoải mái cho người yêu, không o ép hay cấm đoán gì nhiều, chỉ cái gì hư hại hay không tốt cho cả 2 thì em cấm.. Chuyện chẳng có gì nếu như hôm qua cô ấy không nói dối em và gặp người yêu cũ.. Trong khoảng thời gian cô ấy nghỉ trưa ở trường, không liên lạc vs em. Em cũng nghĩ nhiều, biết đâu có thể chỉ gặp nhau rồi ăn bữa cơm trưa, 1 lần nói chuyện muốn quay lại của chàng trai kia…. Đủ thứ khiến em cảm thấy khó chịu trong long… Còn vì sao em biết thì em xin phép không đề cập nhiều…
Em cảm thấy bực lắm, cô ấy thì còn trẻ con, nhà con 1 nên bị sự kìm kẹp rất lớn từ gia đình… chưa va chạm gì nhiều nên tư tưởng còn rất non… Tối qua em định nói toạc ra rồi… Nhưng quả thật là em cũng chưa biết mình nên làm sao cho hợp lý…