Chào cả nhà, hôm nay em muốn tâm sự đôi dòng với các mẹ, các chị cho đỡ buồn phiền


Em sinh năm 93 nhưng học cùng khóa với các bạn 92, đang là sinh viên năm 3 đh ở HN. từ ngày lớp 12 đến giờ em có yêu 1 người, anh ấy hơn hơn e 2 tuổi, học giỏi. chính vì yêu anh ấy mà e quyết định học ở hn để gần anh, lúc đầu tình cảm anh dành cho em tốt lắm, em cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. có đôi lần chúng em cãi nhau, nhưng rồi lại làm lành. mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi em học năm 1, anh học năm 2, anh muốn em ở gần anh với lý do xa nhau thì tình cảm không tốt, anh cũng đòi hỏi em chuyện ấy, em cho vì nghĩ em yêu anh và sau này sẽ cưới anh, có gì phải suy nghĩ đâu. Bọn em quan hệ khá an toàn, cho đến 1 lần 2 đứa đi chơi ở Thái Nguyên, anh không dùng bcs và sau đó em đã có em bé. anh bảo em giờ 2 đứa phải học, em chịu khó đi hút thai đi, sau này mình sinh thật nhiều con để bù đắp lại....lúc đó em là 1 sinh viên giỏi của trường, em nghĩ đến tương lai và quyết định đi hút thai khi bé được 4 tuần 2 ngày.


sau đó anh bảo em chuyển về trọ gần chỗ anh, cho anh tiện chăm sóc. quả thật thời gian đó anh chăm sóc em rất chu đáo. cho đến tháng 1 năm 2012, em bị chậm kinh mấy ngày, và rồi lại dính thai. anh lại bài ca cũ với em, bực mình quá bọn em cãi nhau. rồi tức giận, em nghĩ sau này sẽ không bao giờ dính dáng gì đến anh nữa, em sẽ hút thai và kết thúc tất cả ở đây. hôm ấy trời lạnh cóng, em chỉ mặc 1 bộ quần áo ngủ mùa đông và đến phòng hút thai. lúc bác sỹ nói thai được 5 tuần 5 ngày, em đã chạy khỏi phòng khám, ôm lấy anh và khóc. thực sự khi ấy em rất buồn và sợ, em chỉ mong anh nói "thôi về đi em", nhưng k, anh bảo em cố gắng lên, giờ 2 đứa đang học, làm sao nuôi con được, bố mẹ cũng không cho cưới đâu....em cứ ngồi nghe anh nói, khóc run người, 10p sau em lên hút thai, và về....sau đó anh chủ động làm lành vs em, nói sẽ bù đắp cho em....em đã tin và tha thứ


Sau đó bọn em chuyển về 1 nhà sống chung, đến khi ấy mới thấy có nhiều thứ 2 đứa không hợp nhau, bọn em cãi nhau nhiều, có lúc anh còn đánh em nữa...nhưng rồi sau đó anh hối hận và xin lỗi nên em lại tha thứ. khi yêu ai đó, em yêu bằng tất ca những gì mình có, em chấp nhận hy sinh để cho người mình yêu hạnh phúc. thế nhưng mọi thứ như tức nước vỡ bờ, vào tháng 6.2012 bọn em cãi nhau và quyết định chia tay. sau đó em biết em có thai. em nhắn tin cho anh thông báo vậy, anh bảo em "bỏ đứa bé đi, giờ anh không làm gì được cho 2 mẹ con, nếu em sinh con anh sẽ chết hoặc bỏ đi"....sau đó em bị nghén rất lâu, cảm thấy rất mệt mỏi. anh thì liên tục nặng lời vs em và bé, có lúc còn nghi ngờ bé "chắc gì nó đã là con anh". thời gian đó em suy xụp rất nhiều, từ 46kg em còn 41kg. anh nặng lời vs em nhưng luôn nhẹ nhàng khuyên bảo em bỏ bé, và em đã ngu ngốc làm theo. khi đó bé đã được 8 tuần 4 ngày, có tim thai.


sau lần hút thai đó,e đã ngất raadt nhiều, mọi thứ dường như xụp đổ. em bỏ học, uống thuốc tự tử, nhưng chẳng thể nào chết được, mọi thứ về bé cứ ám ảnh em, đem nào em cũng khóc ướt gối, còn anh, anh chỉ nói "coi như là hút thai điều hòa kinh nguyệt, ks đâu, me anh cũng kế hoạch đi hút mấy lần có sao đâu..."thế nhưng lần này nỗi mất con quá lớn, em đau khổ suốt nửa năm trời qua vì thấy có lỗi vs con, không biết con đã được siêu thoát chưa, đã được đầu thai chưa... em cũng lo sợ không biết sau này mình còn có con được nữa không...


và rồi cách đây 10 ngày, em đã biết mình có thai, em vui sướng và hạnh phúc vô cùng dù biết nếu giữ bé e phải tự nuôi, tự chăm sóc. ngày hôm kia em và anh ấy đã chia tay, em cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. anh nói vs em không có thời gian chăm sóc 2 mẹ con vì mẹ anh khó tính, nhưng em biết anh vẫn ra quán nét chơi game lên mạng bình thường. em nhắn tin nói đi khám thai anh cũng không quan tâm, không trả lời mặc dù đã nhận được tn. em bị động thai, dọa sẩy anh cũng không quan tâm. vậy nên giờ em quyết tâm kết thúc hết, em sẽ chăm con thật tốt để bù lại những lỗi lầm của mình. chỉ cầu mong con khỏe mạnh thôi :)