Mọi ng có thể chia sẻ cùng em đc ko? Đây là ID của chị gái em, em chưa lập nên mượn tạm chút. Em đang trong tình trạng rất hỗn loạn và buồn. Em ở HN còn ng y em ở Hải Phòng. dù cách nhau hơn trăm cây số nhưng bọn em vẫn cố gắng gặp nhau thường xuyên, 1 tuần 1 lần. Em biết nếu em nói ra điều này thì chắc mọi ng sẽ nghĩ là em là ng con gái hư hỏng, em thường xuyên về HP để thăm ng y em, và em thường ở qua đêm đến sáng hôm sau em mới về. Em rất yêu anh í và em biết anh í cũng vậy, thế nhưng ng y em có 1 vị trí cv rất quan trọng, anh í lại làm về giáo dục nữa. Em đang lo sợ mình có thai,vì em có những dấu hiệu khi mang thai, em đang đợi cho chính xác. Nhưng 1 lần em nói chuyện với anh í, nói về những chuyện mang thai ngoài í muốn của ng khác, anh í có nói rằng: cố gắng để ý xem sao, chứ nếu xảy ra chuyện đó thì sẽ tan nát hết, tan nát trong mối quan hệ và sẽ trở nên gượng ép, dù có xử lý thế nào cũng bị gượng ép. Em hiểu ý của anh í, nếu em đi phá thai thì em gượng ép, còn nếu anh í lấy em, anh í cũng sẽ gượng ép. Em còn rất trẻ, em đang học ĐH, năm nay em mới 22t, em sẽ phải làm j đây nếu trong mấy ngày tới em thử thai mà hiện lên 2 vạch? MỌi ng ơi, hãy cho em lời khuyên đii. Em sợ lắm! Em đã nghĩ đủ mọi tình huống xảy ra, em ko dám phá thai đâu, em rất sợ. Em buồn và lo lắng lắm! :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Cảm ơn...