Chào mọi người !!!


Hôm nay em lên đây chia sẻ với mọi người khi mọi chuyện gần như đã khép lại, nhưng trong lòng em vẫn còn suy nghĩ vương vấn nhiều quá. Mong được chia sẻ với mọi người để vơi đi nỗi lòng của mình.


Em năm nay đã gần đc 30 tuổi, và người ấy chỉ mới đc 24 tuổi. Tuổi tác tuy chênh lệch nhiều, nhưng về ngoại hình, nhìn 2 người ko có sự chênh lệch nhiều, vì em nhìn còn trẻ lắm. Em trải qua mối tình đầu cách đây gần 10 năm, người ấy sau khi chia tay đã lấy vợ. Em những tưởng rằng trái tim mình đã nguội lạnh, nên không dành tâm trí mình cho chuyện trai gái, những người đến tìm hiểu em, cũng đến và ra đi rất nhanh chóng. Em vẫn sống 1 mình vui vẻ, hạnh phúc và phấn đấu làm việc của mình. Tâm nguyện chỉ là lo cho cha mẹ, sống cuộc sống mình vui vẻ là được.


Vào 1 ngày cuối tháng tư năm ngoái, nhỏ bạn em có nhà hàng ở quận 7, nhờ em qua làm Thu Ngân buổi tối giùm, vì kiếm người ko đc vì nhà hàng nằm khuất, chứ ko thuộc nơi sầm uất. Em vì ham vui, với lại thấy cuộc sống mình cũng nhàm chán, nên qua bên đó làm việc.. Từ đó, cuộc sống em mới dậy lên sóng gió như vậy.......... Em làm được 2 tháng thì hắn xuất hiện, hắn vào làm phục vụ nhà hàng 2 tháng hè, vì em nghe nói hắn còn đang học Đại học chưa xong... Em cũng chẳng quan tâm đến trẻ em làm gì, vì mình cũng ko thích cái kiểu đẹp đẹp, đểu đểu của hắn. Nhưng sau đó, hắn đã chú ý em đi đi về về lầm lũi, ko giao thiệp nhiều, nên cũng có lẽ từ đó, hắn rắp tâm lên kế hoạch cho cuộc chơi của hắn mà em ko biết.


Nhân cơ hội hôm đó cả đám lãnh lương, những người làm phục vụ nhà hàng đó rủ nhau ăn nhậu, karaoke, em đã đi làm lâu, nên cũng ko từ chối lời mời. Hắn nói ko có xe, nhờ đi nhờ với em, em thì cả đám đi chung, ai đi với ai cũng ok, lúc ở bàn nhậu hắn mới tỏ ra là quan tâm em, mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh.... mặc kệ sếp hắn nói hắn đã có bạn gái, hắn chỉ nói là đã chia tay lâu rổi.. Em chỉ cảm thấy mắc cười, tại sao thanh niên thời nay lại ko có sỉ diện và tự tin đến vậy... Mà ko biết cảm xúc ngấm ngầm ấy đã lọt vào bẫy của hắn rồi.